Sự việc xảy ra sáng 8/6. Ông Cân đi vào vườn cao su của gia đình ở khu vực Nà Chợ Rộng, xã Phong Xuân để thăm và chăm sóc cây. Đi cùng có ông Nguyễn Đình Tý, được gia đình ông Cân thuê để phát dọn thực bì. Ở cạnh vườn cao su của ông Cân là khu rừng keo lai của hộ gia đình ông Nguyễn Đông mới trồng lại khoảng 2 năm, còn sót lại 5 cây keo lai của vụ trước do chủ mua rừng nguyên liệu không khai thác hết. Sợ 5 cây keo lai này phát triển sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng cao su của gia đình nên ông Cân đã bảo ông Tý cạo vỏ những cây keo lai này để cây chết. Ông Tý đã dùng rựa để thực hiện việc cạo vỏ 4 cây keo lai...
Chuyện đáng ra sẽ giải quyết được theo cách thương lượng, để gia đình ông Đông có thể đốn hạ những cây keo mà ông Cân cho rằng sẽ ảnh hưởng đến vườn cao su của mình. Đằng này, lại hành xử mờ ám; trong lúc, dư luận đang rất bức xúc nhiều đối tượng đang bức hại rừng thông đặc dụng tại xã Hương Thọ (Hương Trà) hay tại Lâm Đồng, Gia Lai...
Mặc dù sau đó, ông Cân đã nhận ra sai lầm, kịp thời đến xin lỗi và xin bồi thường thiệt hại với chủ nhân của 4 cây keo; đồng thời, chủ động báo cáo sự việc lên cấp trên và xin nhận trách nhiệm trước Chi bộ Quân sự và Đảng ủy xã... nhưng không ngăn được dư luận. Đặc biệt khi vụ việc được đăng lên mạng xã hội, với hàng trăm lượt like và những câu bình luận gay gắt.
Chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước và nền công vụ nước ta coi là cái nền, cái gốc của đội ngũ cán bộ, công chức. Đó là đạo đức, là chuẩn mực, là đức tính của bản thân con người trong xã hội; với những nguyên tắc chuẩn mực, giá trị đạo đức xã hội nói chung mà trong đó tồn tại với tư cách là một công dân... Đáng buồn thay, một số cán bộ công chức đã tự đánh mất mình. Vụ đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/8 vừa qua là một trong những trường hợp. Vì lỡ đánh mất thẻ lên máy bay, đáng ra phải hợp tác với nhân viên sân bay trong việc bảo đảm an ninh, an toàn bay... thì nữ hành khách này đã chửi nhân viên sân bay thậm tệ.
Quy định về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo đã được đề cập nhiều trong các văn kiện của Đảng, của chính quyền và được đề cập trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh..., có sự kế thừa từ truyền thống quý báu của dân tộc về hành vi, ứng xử. Hẳn nhiều người đã biết. Mong rằng, những sai lầm tương tự là bài học sâu sắc, không còn tái diễn trong mỗi cán bộ chúng ta.
Chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước và nền công vụ nước ta coi là “cái nền”, “cái gốc” của đội ngũ cán bộ, công chức. Cho nên, đã là cán bộ, công chức thì phải hết sức trân trọng, bảo vệ và giữ gìn “cái nền”, “cái gốc” của chính mình, bằng không thì hỏng, thì “đổ” là điều khó tránh.
Đặng Thành