ClockThứ Ba, 22/01/2019 09:58

Mùa chia sẻ

TTH - Hôm đó mưa. Đường Hồ Chí Minh lên A Lưới rất vắng. Không biết có phải do nhiệt độ đang xuống thấp không. Tôi nhìn những đám lau trắng rải rác trên cung đường, nhìn mưa mù mấy đỉnh núi, nhận ra mình chỉ nghĩ về cái lạnh đang cheo veo ngoài cửa xe trên cung đường rét mướt.

Chăm lo để đồng bào ai cũng có TếtMang tết sớm đến với người nghèoHơn 17 tỷ đồng trợ giúp các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đánHành trình quà Tết tiếp tục đến với người nghèoBộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm và tặng quà người lao độngBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà công nhân viên, người lao động khó khănPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thăm và tặng quà người lao động tại Công ty Scavi

Đó là chuyến đi trao quà tết thông qua sự kết nối từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Quỹ Sen Xanh (Báo Thừa Thiên Huế). Cảm giác đầu tiên khi nhảy ra khỏi xe là sự ái ngại quá mức khi bà con đã đứng chờ từ lâu trước sảnh Nhà văn hóa huyện. “Anh đến lâu chưa? Nhà mình có xa không?”. Tôi hỏi người đàn ông đứng trên bậc cấp đang dõi mắt về phía mình, như một phần tránh đi cảm giác có lỗi vì sự chờ đợi, dù phải đến mươi phút nữa mới đến giờ phát quà. Người đàn ông quay sang tôi, mắt hiền như bóng núi “Không xa lắm đâu. Đến sớm một chút cho chắc ăn thôi chị à”…

Chúng tôi đã không cho phép một sự chậm rãi nào khi bà con đã chờ đợi gần kín cả hội trường. Bánh kẹo và 400.000 đồng/suất quà đã được trao đến từng người dân 4 xã trên địa bàn huyện A Lưới. Dù chỉ là những phần quà mang tính hỗ trợ nhưng những ánh mắt vui như đã thấy tết về, những nét mặt hân hoan, những đôi tay luống cuống… đã khiến chúng tôi nghĩ, có lẽ cần đến sự kết nối nhiều hơn nữa từ các doanh nghiệp, những tấm lòng nhân ái để mang thêm những ấm áp cho năm sau.

Dù là địa phương được hỗ trợ nhiều nhất, nhưng 170 suất quà được trao ở A Lưới trong tổng số 1.000 suất quà từ Quỹ Thiện Tâm mà Báo Thừa Thiên Huế làm nhịp cầu mang đến cho bà con ở 9 huyện, thành phố trong những ngày vừa qua, cũng chỉ là một hợp phần trong rất nhiều tấm lòng và sự chia sẻ. Những thông tin cập nhật những ngày gần đây đã cho thấy điều đó. Chẳng hạn 17 tỷ đồng nguồn kinh phí mà UBND tỉnh dành giúp các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán; 55 suất quà tết trị giá 55 triệu đồng đã đến với nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Khu công nghiệp La Sơn. Công ty Công ty TNHH VITTO cũng đã trao 1.070 suất quà, trị giá 850 ngàn đồng/suất; Hội Doanh nhân nữ dành hơn 300 triệu đồng để chia sẻ với các trường hợp khó khăn đón tết ở thành phố Huế, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc và Nam Đông, những phần quà đến từ nhóm Hạnh phúc là sẻ chia ở Quảng Điền hay những chuyến hàng lên vùng cao của các doanh nghiệp dân doanh…

Danh sách của những chia sẻ này, có thể là tôi vẫn chưa cập nhật hết và vẫn chưa dừng lại khi những ngày tết vẫn đang về. Trong câu chuyện của mình, có rất nhiều bạn trẻ trong các nhóm, đội… của mình đã có kế hoạch hẳn hoi cho việc mang yêu thương đến với bà con, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày tới. Có những bạn – thông qua bạn bè của mình ở khắp nơi – đã lập hẳn một quỹ nho nhỏ để trao lì xì cho những người ở những thời khắc giao thừa sắp tới vẫn hãy còn lặn lội để kiếm thêm chút tiền về phụ giúp gia đình. Nếu để ý, bạn sẽ thấy, sẽ gặp rất nhiều nghĩa cử thương yêu như thế trên con đường mình qua; hoặc bạn nên dừng lại đôi chút về những hình ảnh ấy, mà ai đó đã cập nhật trên trang facebook. Tôi tin, những điều dễ thương ấy sẽ tiếp tục được nhân lên và là những nhịp cầu nối lại gần hơn những san sẻ…

Cũng như là tôi đã thấy mình đã quá ích kỷ trong phút giây nào đó, khi chỉ nghĩ đến cái lạnh cheo veo trên con đường mình đi…

Khang Nhiên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật dị tật hàm mặt miễn phí cho 80 trẻ

Ngày 8/4, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ bị dị tật khe hở môi vòm miệng trong cả nước.

Phẫu thuật dị tật hàm mặt miễn phí cho 80 trẻ
Hành trình bao gạo nghĩa tình của thầy giáo trẻ

Bao gạo nghĩa tình của thầy giáo trẻ Trần Văn Anh bắt đầu từ năm 2015 đến nay đã được 9 năm đồng hành cùng với quý người già neo đơn, nghèo khó. Đây là chương trình giúp đỡ và bảo trợ đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các địa phương Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên Huế) và Hải Lăng (Quảng Trị).

Hành trình bao gạo nghĩa tình của thầy giáo trẻ
Ngày xuân hiến máu, trao tình yêu thương

Không nề hà ngày tết, một số người vẫn đến BVTW Huế hiến máu hiếm, tiểu cầu với tinh thần "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Không chỉ xây dựng ngân hàng máu, hệ thống danh sách tình nguyện viên cũng được Trung tâm Huyết học Truyền máu thiết lập, sẵn sàng kết nối khi cần.

Ngày xuân hiến máu, trao tình yêu thương
Return to top