ClockThứ Hai, 27/09/2010 10:40

Chơi gì kỳ dzậy?

TTH - Báo Thừa Thiên Huế số 4859 (thứ bảy 17-7-2010) đăng bài viết với cái tít “Từ tấm bia cổ được phát hiện ở Đà Nẵng, nghĩ về tấm bia trong khuôn viên Đàn Nam Giao” của tác giả Thượng Bích. (Bài viết cũng được đăng tải tại trang thông tin điện tử Báo Thừa Thiên Huế tại địa chỉ www.baothuathienhue.vn)

Bài báo phản ánh về sự hiện diện của một tấm bia đá trong khuôn viên di tích Đàn Nam Giao mà theo khảo tả của tác giả là (tấm bia) nằm “cách chân tầng phương đàn thứ nhất chừng ít mét, ở mé đông bắc, dựa vào một gốc thông. Bia bằng đá sa thạch, hai góc vát thẳng từ trên xuống, dày chừng 10 cm, rộng chừng 35cm, và cao chừng 50cm. Mặt sau để mộc, mặt trước, phía trên khắc hoa văn như hình đám mây và mặt nhật (hoặc mặt nguyệt (?). Mặt bia có khắc 3 dòng Hán tự theo chiều từ trên xuống. Dòng giữa khắc chữ cỡ lớn, hai dòng bên chữ nhỏ hơn; nhiều nét đã bị mờ nhưng nếu được lau chùi sạch vẫn có thể đọc được.”

Tấm bia bị vỡ

Đáng buồn là, trước lễ Tế Giao tại Festival Huế 2010, tấm bia vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng sau lễ, người ta thấy nó đã bị vỡ làm 2 mảnh (!)
 
Tấm bia có ý nghĩa gì với di tích Đàn Nam Giao hay không? Nếu có thì tại sao lại không được dựng tử tế mà lại chỉ được dựa vào gốc cây thông một cách tạm bợ như thế? Và tại sao bia lại bị vỡ?... Tác giả nêu những mối băn khoăn và mong chờ một sự giải thích từ cơ quan chuyên môn. Vậy nhưng, chờ hoài vẫn không thấy hồi âm đâu.
 
Tôi tẩn mẩn ghé thăm Đàn Nam Giao và tìm đến “tọa độ” đặt tấm bia, thấy người ta đã đem tấm bia… “thủ tiêu” đâu mất. Tại vị trí ấy, chỉ còn một vết lõm trên mặt đất- chỗ chân bia, và một vết mòn vẹt trên gốc cây thông, chỗ đầu bia gối vào. Báo nêu, cơ quan quản lý “kiểm tra” rồi…bế mạc luôn. Không cần trả lời trả vốn lôi thôi. Đúng là… khỏe! “Chơi gì kỳ dzậy (?!!)” - Chợt nhớ đến câu cửa miệng của mấy người bạn miền Nam khi đối diện với lối hành xử như vậy.
 
Hiền An
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để sông Hương mãi xanh

Không vui và lấy làm tiếc là cảm giác của không chỉ tôi mà cả nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim vào mỗi sáng khi nhìn thấy cảnh tượng hoa đăng giấy nổi bập bềnh bên bờ sông Hương - dòng sông thơ mộng và đẹp nổi tiếng của Huế.

Để sông Hương mãi xanh
Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế

Chiều muộn, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm ngồi cặm cụi băng bó hai chiếc chân đế bằng sắt của tấm pano vừa được lắp trên cầu ga Huế. Ông bảo làm thế để tránh thương tích cho người nếu không may va phải, nhất là những ngày này Huế đón người dân, du khách nơi khác về rất đông.

Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế
Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

Tại một số tuyến đường, tình trạng cây xanh không được cắt tỉa mọc lấn ra đường che lấp đèn tín hiệu giao thông. Điều này không những gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với người tham gia giao thông.

Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông
Return to top