Đồng hành cùng con mùa dịch

Đồng hành cùng con mùa dịch

Trong khi nhiều tỉnh thành vẫn đang giãn cách nên trẻ em phải ở nhà thì ở Huế, trẻ vẫn được đi đây đó cùng ba mẹ để trải nghiệm mùa hè.
Mạ & em dâu

Ngồi nghe người chị chồng nói thao thao, mặt thím Quyên càng lúc càng đen. “Có bộ áo quần của mạ, mợ mi đi bến giặt, thì giặt luôn cho mạ. Ai đời mạ già như rứa, còn để bà cặm cụi xuống sông vo áo quần. Lỡ may trượt chân làm sao?”.

Mạ  em dâu
Phú Vang: Các gia đình hạnh phúc tranh tài

Hội thi thu hút 8 đội đến từ 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Vang. Đây là những gia đình văn hóa tiêu biểu của các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Phú Vang Các gia đình hạnh phúc tranh tài
Thương...

Xế chiều, vợ chồng tôi ghé thăm nhà ông. Đường ven sông vắng. Nắng đến nỗi đứng luôn cả gió. Huế đang trong những ngày nóng nhất. Chừng như mọi thứ đều khô kháp đi.

Thương
Người đi trên cát

Mấy ai hiểu được cái nghề cơ cực, muốn vận hành được đám tre, lũ nang, dây cước, nấu – phết nhựa đường phải được thực hiện khi trời có nắng.

Người đi trên cát
Những điều tốt đẹp

Nhân dịp về quê, tôi thu xếp đến thăm em- người bạn nhỏ tuổi hơn nhưng khá thân vì cùng chung nhiều sở thích, quan điểm sống.

Những điều tốt đẹp
Nghiêng về một phía

Tôi nhớ cách H. sảng khoái khi nói “nghiêng về một phía”, biết người đàn ông làng biển này đã chọn cách đứng thẳng trong cuộc sống và trở thành trụ cột yêu thương của gia đình.

Nghiêng về một phía
Yêu thương bằng cả tấm lòng

Hơn 25 năm chung sống, cả hai người tóc đã xen sợi bạc, gương mặt đã hằn dấu vết thời gian, đã trải những thăng trầm, cũng trải qua nhiều sóng gió, nhưng rồi tình cảm vợ chồng của anh chị tôi vẫn bền chặt, ngọt ngào.

Yêu thương bằng cả tấm lòng
Kỳ dị… “mi tau”

Chồng hơn vợ cả chục tuổi, ăn ở với nhau đã có mấy mặt con và chúng đều đã đến tuổi học cấp 2 cấp 3 cả. Vậy nhưng, anh chồng vẫn giữ thói quen rất kỳ dị với vợ là bao giờ cũng “mi tau” trong xưng hô.

Kỳ dị… “mi tau”
Đừng tước quyền tự lập của con

Tự lập nói khác hơn đó là kỹ năng giúp mọi người có thể tự tin, thích nghi, hòa hợp với tất cả những nơi mà họ đến. Vì vậy, tự lập là đức tính quý giá đối với mọi người.

Đừng tước quyền tự lập của con
Ước mơ của em

Xong việc khá muộn, nhưng tôi vẫn quyết định chạy đến quán mát xa mặt, gội đầu quen để “xả” cái đầu đang nặng trịch.

Ước mơ của em
Trưởng thành

Tuổi trẻ giờ đã khác xa thời chị ngày xưa. Năng động, sáng tạo và có chút liều lĩnh. Biết tính toán nên con trai có thu nhập tạm ổn và có điều kiện báo hiếu với mẹ.

Trưởng thành
Trên đôi vai gầy

Tháng 3 của những người mẹ, người chị và cả các cô gái độ xuân thì sẽ có một ngày khác với thường nhật…

Trên đôi vai gầy
Món quà vô giá

Những năm gần đây, cứ gần đến các ngày lễ dành cho phái nữ như 20/10, mùng 8/3 hay ngày sinh nhật của mẹ, mấy đứa tôi bao giờ cũng nửa đùa nửa thật hỏi: “Ba đã định chuẩn bị quà gì tặng mẹ chưa?”.

Món quà vô giá
Return to top