Williams thi đấu xuất sắc với 1 bàn thắng và 1 tình huống cứu nguy ngay trên vạch vôi -Ảnh: Internet.

Không khó hiểu khi Liverpool tràn lên phần sân của Burnley ngay từ những giây đầu tiên tại sân Turf Moor. Rất nhanh chóng, đội khách đã có những cơ hội của riêng mình. Tỷ số đáng lẽ đã được mở sớm cho Liverpool nhưng Salah sút hụt bóng và bị trung vệ Ben Mee cản phá ở phút thứ 2. Chỉ vài giây sau, cổ động viên của Liverpool tiếp tục phải ôm đầu tiếc nuối sau tình huống dứt điểm ra ngoài ở cự li gần của Mane.

Nhận thấy được Liverpool phải sử dụng bộ đôi trung vệ Williams và Phillips còn khá non kinh nghiệp, Burnley liên tục sử dụng những đường chuyền dài ra phía sau hàng thủ của đội khách, nơi mà Chris Wood đang chực chờ. Phút thứ 10, tiền đạo người New Zealand mở tỉ số khi có cơ hội dứt điểm ở cự li gần, tuy nhiên Wood lại dứt điểm quá nhẹ và Alisson không quá khó khăn để bắt gọn bóng. Phút 26, Lowton có pha phất bóng chuẩn xác cho Wood băng xuống nhưng khi trước mặt chỉ có Alisson thì tiền đạo này lại sút bóng vào mép lưới.

Phút 29, Thiago có tình huống xâm nhập vòng cấm sau một pha phối hợp hay nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc. Chủ 1 phút sau, Salah tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đối mặt khi đá trái bóng đi lên trời. Đến phút 39, Rhys Williams suýt biếu cho Wood một cơ hội khác nhưng kịp sửa sai, và cú sút xa sau đó của McNeil bị Alisson cản phá xuất sắc. Phút 41, Williams bỏ lỡ cơ hội khi sút bóng vọt xà ở cự li khá gần.

Phải đến phút 43, Liverpool mới có thể xuyên phá được hàng thủ của đội chủ nhà. Mane chồng biên cho Robertson băng lên cánh trái và chuyền thấp vào trong, Jack Cork đã không chú ý tới Firmino băng lên từ phía sau và tạo cơ hội cho tiền đạo người Brazil tung cú sút căng đánh bại thủ môn Norris để mở tỉ số trận đấu trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục kiểm soát thế trận trong khi Burnley lại thực hiện những pha rót bóng dài. Tuy nhiên hàng thủ của đội khách đã tỏ ra tỉnh táo hơn. Đến phút 52, cách biệt được nhân đôi cho Liverpool khi Nat Phillips có mặt đúng lúc đón quả tạt của Mane và đánh đầu cận thành.

Bắt đầu từ lúc này Liverpool rút xuống phòng ngự và chờ thời cơ phản công nhưng họ bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Đáng chú ý nhất là các pha bóng Salah băng xuống nhưng lại để cơ hội trôi đi vì cố xử lý bằng chân thuận. Phút 69, Phillips một lần nữa sắm vai người hùng của The Kop khi phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm bằng đầu của Taylor trong một quả phạt góc. Liverpool lúc này hoàn toàn chỉ tập trung phòng thủ và mặc dù họ đôi lần phải đối phó các pha xuống biên nguy hiểm của Burnley, mọi cơ hội được hóa giải thành công.

Đến cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Oxlade-Chamberlain với cú sút như búa bổ từ góc đá không quá thuận lợi đã làm bó tay thủ thành Norris, qua đó ấn định thắng lợi 3 sao cho đội khách.

Oxlade-Chamberlain ấn định thắng lợi 3-0 cho The Kop -Ảnh: Internet

Trận thắng này giúp Liverpool vượt lên chiếm vị trí thứ 4 của Leicester nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Hiện tại, Chelsea và Liverpool đang là 2 đội nắm trong tay quyền tự quyết. Ở vòng đấu cuối, chỉ cần đánh bại Aston Villa và Crystal Palace thì Chelsea và Liverpool chắc chắn đoạt vé dự Champions League mùa sau, trừ khi Leicester làm nên một chiến thắng với cách biệt không tưởng trước Tottenham thì Bầy cáo mới có thể giật vé khỏi tay Liverpool.

Kết quả vòng 37, ngày 20/5:

Everton 1–0 Wolves

Newcastle 1–0 Sheffield

Tottenham 1–2 Aston Villa

Crystal Palace 1–3 Arsenal

Burnley 0–3 Liverpool

West Brom 1–3 West Ham

Hoa An