Xin yêu thương đến với hoàn cảnh cháu Thanh Phúc

Xin yêu thương đến với hoàn cảnh cháu Thanh Phúc

Gia đình anh Hồ Văn Sơn là hộ nghèo của xã Lâm Đớt, huyện A Lưới. Hai vợ chồng đi làm thuê thu nhập không được ổn định. Cuộc sống khốn khó như vậy nhưng vợ chồng anh Sơn vẫn luôn cố gắng, nhất là khi cách nay 2 năm chị sinh hạ được một bé trai. Đặt tên con là Hồ Thanh Phúc với mong muốn con lớn lên may mắn…
Đừng chủ quan với những "buồn buồn, mệt mệt" ở trẻ

Trầm cảm tuổi học đường hiện đang là căn bệnh đáng báo động. Bệnh lý này gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của trẻ. Nguy hiểm nhất là những tác động của bệnh khiến trẻ dần mất niềm tin vào cuộc sống và hầu hết đều có suy nghĩ muốn tự giải thoát bản thân bằng cái chết.

Đừng chủ quan với những buồn buồn, mệt mệt ở trẻ
Hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ

Bà Đặng Thị Giơi (Bồng), sinh năm 1969, chồng là ông Nguyễn Đăng Cư, hiện ở tại thôn 5, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền bị bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa trị.

Hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ
Vừa bệnh nan y, vừa chăm vợ ốm

“Tôi vẫn nhớ rõ, ngày vợ tôi phát bệnh là ngày 8/4/2011. Kể từ đó, tôi bỏ công ăn việc làm để chăm vợ cho đến giờ”. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Phúc, năm nay đã 64 tuổi, sống tại phường Phường Đúc, TP. Huế.

Vừa bệnh nan y, vừa chăm vợ ốm
Trao 20 triệu đồng cho em Như Ý

Bài viết của Báo Thừa Thiên Huế về trường hợp em Lê Thị Như Ý (11 tuổi, nhà ở xóm 7, An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang) ngày 23/4 đã được bạn đọc quan tâm và ủng hộ.

Trao 20 triệu đồng cho em Như Ý
Trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho em Như Ý

Ngày 9/5, đại diện Quỹ Sen xanh Báo Thừa Thiên Huế đến thăm và trao quà từ bạn đọc gửi hỗ trợ em Lê Thị Như Ý (11 tuổi, nhà ở xóm 7, An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang).

Trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho em Như Ý
Xin cứu cháu Như Ý

Như Ý là một cô bé từ nhỏ đã lanh lợi, ngoan hiền, khi đến trường bé chăm chỉ chịu khó và học giỏi.

Xin cứu cháu Như Ý
Người phụ nữ đáng thương

Thân hình chỉ còn da bọc xương, mặt lúc tái nhợt, lúc đờ đẫn bởi những cơn đau khốc liệt do căn bệnh quái ác. Đó là tình cảnh đáng thương của chị Tôn Nữ Ngọc Trân (trú tại 5/59 Mạc Đỉnh Chi, phường Gia Hội, TP. Huế).

Người phụ nữ đáng thương
Gia đình chị Sáu mong được sẻ chia, hỗ trợ

Trong căn phòng ẩm thấp chỉ vẻn vẹn 8m2 (ở số 14 ngõ 91, kiệt 131 đường Trần Phú, TP. Huế) là nơi sống của một gia đình 3 thế hệ. Với 7 người, lao động chính chỉ có một người mẹ đơn thân là chị Võ Thị Sáu, mẹ của 4 người con và là bà của hai đứa cháu ngoại.

Gia đình chị Sáu mong được sẻ chia, hỗ trợ
Phận đời kém may cần được giúp đỡ

Đơn thân, bệnh tật, sống trong căn nhà tạm bợ và dột nát, là phận đời kém may của bà Lê Thị Dễ (thôn 1, xã Vinh Thanh, Phú Vang) rất cần sự chung tay giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân.

Phận đời kém may cần được giúp đỡ
Mong ước đẫm nước mắt của một người mẹ

“Bây giờ tui chỉ mong có thể đưa hai anh em nó vào viện cùng lúc, chung khoa để tiện chăm sóc…” Đó là câu nói đẫm nước mắt của bà Nguyễn Thị Thức, mẹ của hai anh em Tôn Thất Dũng và Tôn Thất Hưng ở 8/105 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế đều gặp vấn đề về chân.

Mong ước đẫm nước mắt của một người mẹ
Bí thư Xã đoàn Quảng An đã trao trả tiền cho dân

Bí thư Đảng uỷ xã Quảng An (Quảng Điền), ông Nguyễn Hiền xác nhận, Bí thư Xã đoàn Quảng An Nguyễn Văn Tường đã hoàn trả đủ số tiền 187.535.000 đồng mà trước đó dư luận “nghi chiếm dụng” của người dân.

Bí thư Xã đoàn Quảng An đã trao trả tiền cho dân
Return to top