Ngày xuân, thăm Vọng Cảnh

Ngày xuân, thăm Vọng Cảnh

Nằm ở phía tây nam thành phố, Vọng Cảnh chỉ là ngọn đồi cao chưa tới 50m nhưng lại được rất nhiều người biết đến bởi đây là điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp của Huế.
Khám phá thác Kazan:

Từ TP. Huế, chỉ mất 60 phút đi ô tô vượt đèo La Hy là đến thị trấn Khe Tre. Từ trung tâm thị trấn, rẽ trái vào xã Thượng Lộ, đi khoảng 5km nữa là vào thôn Dỗi, nơi có có thác Kazan hoang sơ.

Khám phá thác Kazan
Quảng bá ẩm thực chưa chuyên nghiệp

Tham gia nhiều lễ hội, liên hoan ẩm thực trong nước được xem là giải pháp hiệu quả để giới thiệu và khuếch trương ẩm thực Huế.

Quảng bá ẩm thực chưa chuyên nghiệp
Suối Tiên, điểm đến mới cho ngày hè

Người dân địa phương kể lại, ngày xưa, có một loài hoa rừng mọc bên bờ suối, đến mùa hoa nở trải dài trên triền đá nhìn như làn tóc tiên nữ nên mọi người gọi là suối Tiên.

Suối Tiên, điểm đến mới cho ngày hè
Về cầu ngói vui thú điền viên

Nếu được khai thác quy mô, bài bản, những trải nghiệm thú vị của du lịch cộng đồng xã Thủy Thanh (Hương Thủy) sẽ góp phần níu chân du khách mỗi khi đến Huế...

Về cầu ngói vui thú điền viên
Nhớ đọt đậu đỏ luộc chấm ruốc

Năm nào ở quê tôi cứ vào thời vụ này, đi khắp đầu làng đến cuối xóm, vườn nhà ai nhà nấy đều trải dài một màu xanh mướt của cây rau và hoa trái.

Nhớ đọt đậu đỏ luộc chấm ruốc
Xa quê, thèm bún nghệ xào lòng

Miền Nam bây giờ đang vào mùa mưa. Sáng đi làm trời nắng như thiêu, chiều tan ca trở về lại mưa như trút. Thời tiết chợt nắng, chợt mưa thất thường nên dễ khiến thể trạng đuối sức, thường bị ho cảm hay viêm họng.

Xa quê, thèm bún nghệ xào lòng
Cung An Định, điểm vàng du lịch chờ đánh thức

Nằm ở bờ nam Kinh thành Huế, có vị thế thiên thời - địa lợi - nhân hòa và mang những dấu ấn đặc biệt của dòng kiến trúc tân - cổ điển, nhưng các hoạt động dịch vụ du lịch tại cung An Định (đường Phan Đình Phùng – TP. Huế) vẫn chưa có những đột phá.

Cung An Định, điểm vàng du lịch chờ đánh thức
Tắm biển ở Ngũ Điền

Cuối tuần, cả nhóm bạn thân điện nhau í ới hẹn nhau đi biển. Được cả nhóm ủy quyền chọn, tôi nhớ lại lời “bi a” của đứa bạn thời đại học ở Phong Điền cách đây không lâu...

Tắm biển ở Ngũ Điền
Return to top