Alvaro Morata ngỡ ngàng sau tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin

Trong suốt hiệp 1, mọi thống kê hoàn toàn nghiêng về tuyển Tây Ban Nha. Các học trò của HLV Luis Enrique kiểm soát bóng 78%, tung 8 tình huống dứt điểm về khung thành thủ môn Robin Olsen của Thụy Điển, trong đó đáng tiếc nhất là pha sút bóng chệch cột của tiền đạo Morata trong tư thế trống trải.

Trái ngược với đội chủ sân Estadio de La Cartuja, các cầu thủ Thụy Điển chủ yếu co cụm phòng ngự với hy vọng khắc chế được lối chơi ban bật nhanh theo trường phải tiki taka của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các học trò của HLV Janne Andersson cũng khiến cho các CĐV xứ sở bò tót thót tim với 1 tình huống phản công nguy hiểm, trước khi Alexander Isak sút bóng đập chân Marcos Llorente chạm cột ở phút 41.

Thế trận ở hiệp 2 cũng không khác nhiều khi Tây Ban Nha ép sân, kiểm soát bóng đến 80% nhưng cơ hội nguy hiểm đáng kể nhất là pha chuyền bóng của Isak cho Berg sút bóng vọt xà rất đáng tiếc của Thụy Điển. Chứng kiến Morata, Daniel Olmo, Rodri hay Ferran Torres thi đấu mờ nhạt, HLV Luis Enrique buộc phải tung Thiago Alcantara, Pablo Sarabia hay Gerrard Moreno vào sân với hy vọng tạo nên bước ngoặt cho trận đấu.

Trước nguy cơ bị Thụy Điển chia điểm, các cầu thủ Tây Ban Nha dồn lên tấn công liên tục trong khoảng 15 phút cuối trận. Lần lượt Gerrard Moreno và Sarabia bỏ lỡ những cơ hội quý giá khi mà hàng phòng ngự đội khách mất tập trung.

Hòa 0-0 trên sân nhà, trong một ngày mà lối chơi tiki taka quen thuộc của đội bóng xứ sở bò tót thiếu đi những tình huống dứt điểm sắc bén, HLV Luis Enrique chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều áp lực từ báo chí Tây Ban Nha. Cựu HLV Barcelona có nhiều quyết định khó hiểu trong việc chọn quân, mang đến giải quân số ít và nhất là chủ trương "không cầu thủ Real Madrid", đã khiến đội nhà bị chia điểm trong ngày mở màn bảng E.

Theo NLĐ