Ý đang thể hiện một bộ mặt hoàn hảo tại EURO 2020- Ảnh Internet

Ở bảng A, đội tuyển Ý rất muốn làm nên chuyện tại kì EURO năm nay sau khi đã vắng mặt trên đất Nga 3 năm về trước. Đoàn quân áo thiên thanh đã cho thấy sức mạnh áp đảo trước các đối thủ cùng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi 7 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Sức mạnh của Azzurri đến ở tuyến tiền vệ khi trong tay HLV Mancini sở hữu những chuyên gia cầm trịch hàng đầu châu Âu như Jorginho, Barella và đặc biệt là cánh chim lạ mang tên Locatelli. Cùng với sự trở lại của Verratti, tuyến giữa của Ý hứa hẹn sẽ làm khổ các đối thủ tại vòng knock out sắp tới.

Cùng nối bước Ý đi tiếp ở bảng A còn có Xứ Wales và Thụy Sĩ. Cả 2 đội này cùng có 4 điểm nhưng Xứ Wales đứng thứ 2 do nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ lại gây thất vọng khi mặc dù sỡ hữu nhiều cầu thủ đang chính chiến tại các giải đấu lớn nhưng họ vẫn trắng tay rời giải với 3 thất bại muối mặt.

Cùng với Ý, Bỉ là cái tên tiếp theo toàn thắng sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng. Các đối thủ ở bảng B có thể nói là không cùng đẳng cấp với Quỷ đỏ nên việc thầy trò Roberto Martinez giành trọn 9 điểm là điều đã được dự đoán từ trước, mặc dù có gặp đôi chút khó khăn.

Đan Mạch là đội tiếp theo ở bảng B giành vé vào vòng 1/8 nhưng theo một kịch bản ít ai nghĩ đến. Ở trận ra quân, tâm lí của các cầu thủ Đan Mạch ít nhiều bị ảnh hưởng sau khi chứng kiến Eriksen đột quỵ ngay trên sân đã khiến họ nhận thất bại tối thiểu trước Phần Lan. Tiếp đó, “Thùng thuốc súng” tiếp tục nhận trận thua tối thiểu trước Bỉ mặc dù đã vươn lên dẫn trước từ phút thứ 2. Trước khi diễn ra lượt trận cuối cùng, Đan Mạch là đội xếp chót bảng B nhưng chiến thắng hoành tráng 4-1 trước Nga đã giúp họ lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp bởi mặc dù cùng có 3 điểm như Phần Lan và Nga nhưng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn giúp Đan Mạch tiếp tục cuộc hành trình tại giải đấu năm nay.

Bảng C chứng kiến sự thống trị của Hà Lan. Cơn lốc màu da cam là cái tên cuối cùng có được cả 3 chiến thắng ở vòng bảng. Ngoại trừ thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước Ukraine ở trận ra quân, thầy trò Frank De Boer dễ dàng đàn áp Áo và Bắc Macedonia nhờ vào dàn sao đẳng cấp trong đội hình. Với những gì đã thể hiện, Hà Lan được kì vọng sẽ mang chiếc cúp trở lại phòng truyền thống kể từ năm 1988.

Áo là đội tiếp theo ở bảng C giành vé vào vòng trong. Ngoại trừ trận thua trước một Hà Lan quá mạnh, Alaba cùng các đồng đội đã xuất sắc giành 6 điểm tối đa trước 2 đối thủ yếu nhất bảng đấu để giành lấy vị trí thứ 2. Trong khi đó, 3 điểm có được trước Bắc Macedonia cùng hiệu số vừa đủ cũng giúp Ukraine trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp.

Trong khi đó tại bảng D, mặc dù đi tiếp với vị trí đầu bảng với 7 điểm nhưng ĐT Anh vẫn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ. Tính đến lúc này, họ mới chỉ có 2 bàn thắng tại giải đấu và càng bất ngờ hơn khi chủ nhân của chúng là Sterling, một người đã bị gán mác “chân gỗ” trong 2 năm qua. HLV Southgate cần nhanh chóng tìm cách kích hoạt họng pháo hạng nặng mang tên Kane nếu không muốn Tam Sư sớm ôm hận trước Đức ở vòng 1/8.

Đứng thứ 2 là á quân thế giới Croatia nhưng hành trình của Modric và các đồng đội là cực kì gian nan, phải đến khi giành thắng lợi trước Scotland ở lượt trận cuối cùng thì đội bóng áo ca rô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, sự bùng nổ của Patrick Schick cũng giúp CH Séc giành lấy tấm vé đi tiếp cuối cùng ở bảng D.

Bồ Đào Nha vẫn quá phụ thuộc vào Ronaldo trong hành trình bảo vệ chức vô địch - Ảnh Internet

Tây Ban Nha mặc dù được đánh giá cao nhất tại bảng E nhưng lại khiến người hâm mộ thất vọng khi chỉ có được vị trí thứ 2 bởi sự vô duyên đến kì lạ của hàng công. Phải đến lượt đấu cuối cùng gặp Slovakia, thầy trò Enrique mới có thể tự định đoạt số phận của mình sau hàng loạt sai lầm của đối thủ.

Còn Thụy Điển bằng lối chơi cực kì khoa học cùng với nguồn cảm hứng Isak đã xuất sắc vượt mặt cả Những dũng sĩ đấu bò để chiếm lấy ngôi nhất bảng E. Đội bóng Bắc Âu đang là ngựa ô tại giải đấu lần này và với việc chỉ phải chạm trán Ukraine ở vòng 1/8, cơ hội để Thụy Điển viết tiếp câu chuyện cổ tích là cực kì sáng sủa. Chỉ tiếc cho Ba Lan, đặc biệt là cá nhân Lewandowski khi 3 bàn thắng của tiền đạo thuộc biên chế Bayern là không đủ để giúp Đại bàng trắng đi tiếp.

Cuối cùng là bảng F, được giới chuyên môn đánh giá là bảng tử thần năm nay. Đúng với tính chất của bảng đấu, cho đến trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra, ngoại trừ Pháp thì cả 3 đội còn lại vẫn còn có khả năng giành vé đi tiếp.

Hungary đã làm rất tốt khi dẫn trước Đức trong phần lớn thời gian nhưng rốt cuộc, cú sút quyết đoán của Goretzka ở phút 84 đã làm nổ tung Allianz Arena, giúp Các cỗ xe tăng đi tiếp với ngôi nhì bảng. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện tại giải đấu năm nay, Hungary có thể rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Ở trận đấu còn lại, Bồ Đào Nha cũng hoàn thành mục tiêu với trận hòa 2-2 trước Pháp để giành tấm vé cuối cùng lọt vào vòng 1/8. Nhưng với việc đang quá phụ thuộc vào Ronaldo, hành trình bảo vệ chức vô địch của Selecao châu Âu hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều chông gai.

Nhật Huy