Tây Ban Nha đang "sáng cửa" vượt qua vòng knock - out. Ảnh: VOV

Vòng bảng chứng kiến màn trình diễn không thuyết phục của Tây Ban Nha khi đội bóng này bị Thụy Điển và Ba Lan cầm hòa. Cũng sau 2 trận đấu trên, việc hàng công chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn đã cho thấy điểm yếu về khả năng chớp thời cơ, khả năng cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng của đại diện đến từ bán đảo Iberia, trong đó, người gây thất vọng nhất là tiền đạo chủ lực Alvaro Morata.

Sau 2 trận đấu nhạt nhòa, ở trận cuối vòng bảng, “bò tót” đã vùi dập Slovakia 5 bàn không gỡ. Khách quan mà nói, việc để thủng lưới nhiều như vậy, phần lớn là do Slovakia vỡ trận chứ không phải Tây Ban Nha đủ thực lực để nghiền ép đối thủ toàn diện.

Nhưng ở góc độ khác, việc sở hữu một đội hình toàn sao cùng lối chơi đủ sức gây áp lực khiến đối phương vỡ trận chính là lý do để tin vào một chiến thắng cho Tây Ban Nha ở vòng knock – out.

Bên phần sân đối diện, tuy là đương kim á quân thế giới, nhưng những màn trình diễn của Croatia cũng không đem đến nhiều an tâm. 

Ngoài Luka Modric vừa là linh hồn vừa là sức sống, những chân sút còn lại của Croatia tuy có kinh nghiệm trận mạc nhưng họ không phải là những ngôi sao đẳng cấp, cũng như gánh nặng tuổi tác đang đè nặng qua từng bước chạy. Một khi đối đầu với tập thể “toàn sao”, hừng hực sức trẻ của Tây Ban Nha, rất khó để Croatia trụ vững.

Không chỉ thua sút về chất lượng của từng vị trí trong đội hình, Croatia cũng đang có vấn đề khi phụ thuộc vào ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid. Ngoài ra, hàng công thi đấu kém hiệu quả trong khi hàng thủ không quá chắc chắc chính là cơ hội để một lần nữa, những chân sút đầy kỹ thuật bên phía Tây Ban Nha xâm nhập và khuấy đảo.

Trở lại cuộc chạm trán tối 28/6, trước một Tây Ban Nha vượt trội, nhiều khả năng HLV Zlatko Dalic sẽ yêu cầu các học trò của mình giữ bóng lâu nhất có thể bởi Tây Ban Nha rất kỵ rơ mỗi khi đối đầu với những đội bóng kiểm soát bóng tốt.

Tuy nhiên, việc tiền đạo chủ lực Ivan Perisic dương tính với COVID-19 khiến hàng công không thật sự sắc bén của đội bóng áo caro càng “cùn” hơn khi họ không có mũi nhọn thay thế nào đủ sức gây áp lực ở 2 bên hành lang cánh, đồng thời, làm những bước chạy của “đầu tàu” Luka Modric càng thêm nhọc nhằn khi thiếu người “chia lửa”, nhất là trong bối cảnh Croatia thua sút đối thủ về mọi mặt.

Và có lẽ, hành trình của đương kim á quân thế giới sẽ dừng lại sau cuộc chạm trán với Tây Ban Nha.

Hàn Đăng