Thẻ đỏ của Xhaka khiến Arsenal gặp khó. Ảnh: Internet

Rất xui cho vị chiến lược gia trẻ tuổi này là Arsenal phải đối đầu với Man City của ông thầy cũ Pep ngay ở vòng 3. Sau trận thua thất vọng trước Tottenham, Pep Guardiola cùng các học trò nhanh chóng chứng minh đó chỉ là tai nạn khi vùi dập tân binh Norwich 5-0 ở vòng 2. Và việc chỉ phải gặp một Arsenal đang rệu rã sẽ là cơ hội để nửa xanh thành Manchester hướng đến trận thắng thứ 2 liên tiếp.

Sau tiếng còi khai cuộc, Pháo thủ gây bất ngờ cho đội chủ nhà khi đẩy cao tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, họ vẫn còn thiếu những pha bóng cuối có độ chính xác và mang tính sát thương cao. Trong khi đó, Man City từ tốn cầm bóng để thăm dò đối thủ. Và rất nhanh, các học trò của Pep đã tìm ra khe hở nơi hàng thủ đội khách. Ngay phút thứ 7, từ đường tạt cánh của Gabriel Jesus, Chambers đã mắc lỗi khi để cho một cầu thủ thấp hơn mình là Guendogan bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Bàn thua sớm đã khiến cho Arsenal gần như mất tinh thần và họ chỉ còn biết chống đỡ những đợt lên bóng như vũ bão của City. Phút thứ 10, suýt chút nữa thì Guendogan có được cú đúp sau một pha đánh đầu khác nhưng lần này thì thủ thành Leno đã chơi tốt để cứu thua cho Pháo thủ thành London. Tuy nhiên các cổ động viên của đội chủ nhà không cần phải tiếc nuối quá lâu bởi chỉ 2 phút sau, từ đường chuyền vào của 1 cầu thủ áo xanh, bóng chạm chân Cedric đổi hướng tới chỗ Ferran Torres và ngôi sao người Tây Ban Nha không khó để đệm bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt cho The Citizens.

Có lẽ như việc dẫn trước quá sớm đã khiến cho một vài cầu thủ Man City chơi có phần chủ quan, ví dụ như thủ thành Ederson. Phút 20, thủ thành người Brazil đã mắc sai lầm khá nghiêm trọng khi giữ bóng quá lâu ngay sát khung thành. Sau đó, anh phát lên trúng chân Smith-Rowe nhưng rất may là bóng đi chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà trong gang tấc.

Jesus tiếp tục có một trận đấu thành công với 1 bàn và 1 kiến tạo. Ảnh: Internet

Phút 37, Arsenal gần như hết hi vọng lật ngược thế cờ khi Xhaka có pha xoạc bóng bằng cả 2 chân vào Cancelo, qua đó nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ còn chơi với 10 người, hàng thủ của đội khách phải gồng mình chống đỡ trước sức ép kinh khủng từ Man xanh.

Vấn đề là hàng thủ của Arsenal chưa bao giờ được đánh giá quá cao và City dễ dàng tận dụng được lợi thế về mặt quân số. Phút 43, Grealish có pha độc diễn bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Gabriel Jesus đệm bóng cận thành, giúp đội chủ sân Etihad khép lại hiệp 1 với lợi thế 3 bàn.

Bước sang hiệp 2, mọi chuyện không có nhiều biến chuyển khi Arsenal tiếp tục phải lùi sâu bên phần sân nhà. Phút 50, Grealish và Bernardo Silva vừa có pha bật tường bên cánh trái trước khi cầu thủ người Bồ Đào Nha dứt điểm nhưng Leno vẫn kịp bay người cứu thua thua cho Pháo thủ.

Phút 53, Man City tiếp tục nới rộng cách biệt. Sau pha trả ngược của Ferran Torres, Rodri có pha đặt lòng chất lượng từ tuyến hai. Bóng đi cực hiểm và Leno hoàn toàn không có cơ hội để cản phá.

Man City chơi rất thoải mái và việc họ liên tục kiểm soát bóng khiến Arsenal không thể lên tấn công cũng như tạo ra các cơ hội để ghi bàn. Trong khi đó, các cầu thủ trên hàng công đội chủ nhà liên tục tạo ra các cơ hội về phía khung thành Arsenal. Phút 68, Mahrez có pha treo bóng khéo ở cánh phải cho Sterling đánh đầu nối cực nhanh nhưng Leno kịp phản xạ để cứu thua cho Arsenal.

Nhưng cho dù nỗ lực đến mấy thì Leno cũng không thể tránh được việc phải tiếp tục vào lưới nhặt bóng bởi những người chơi phía trên thủ thành người Đức chống bóng bổng quá tệ hôm nay. 5 phút trước khi trận đấu khép lại, Mahrez có quả tạt chính xác cho Torres băng vào đánh đầu tung lưới Leno, qua đó hoàn tất cú đúp của mình.

Chung cuộc, Man City giành thắng lợi 5-0 trước Arsenal một cách cực kì dễ dàng và tạm tạm vươn lên dẫn đầu BXH, còn Arsenal chưa ghi nổi bàn thắng lẫn điểm số nào, nhận về 9 bàn thua và tạm đứng ở vị trí đội sổ.

Thanh Xuân