Zaha dễ dàng mở tỉ số trên chấm phạt đền. Ảnh: Internet

Mặc dù tất cả các chiến thắng của Gà trống đều là với tỉ số tối thiểu nhưng điều tích cực là HLV Nuno Santo đã mang tới sự chắc chắn cần thiết cho hàng phòng ngự. Và với việc chỉ phải làm khách trước một Palace yếu hơn khá nhiều nên mặc dù bị dính “virus FIFA” nhưng đội khách vẫn đặt mục tiêu kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 4.

Tuy nhiên, có vẻ như Tottenham đã đánh giá quá thấp Crystal Palace. Có lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Patrick Vieira chơi cực kì ấn tượng ngay từ những phút đầu trận đấu. Với tốc độ của Ayew và Zaha, Palace liên tục gây ra nhiều khó khăn lên hàng thủ của Spurs. Khi trận đấu mới trôi qua được hơn 10 phút, Tottenham đã gặp tổn thất lớn khi trung vệ Dier dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Người vào sân thay thế là cầu thủ trẻ Rodon.

Trong suốt cả hiệp 1, lối chơi quyết liệt và mạnh mẽ của đội chủ nhà khiến cho Tottenham gặp không ít khó khăn. Việc thiếu vắng Son Heung Min khiến Spurs không thể tạo ra sức ép lên khung thành đối phương khi Kane không thể tự mình gánh vác mọi thứ. May cho Gà trống khi Palace cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy cầm bóng đến 60% nhưng sự liên kết của Zaha và các vệ tinh xung quanh khá rời rạc. Cơ hội rõ nét nhất của đội chủ nhà diễn ra vào cuối hiệp 1, khi Zaha có pha đi bóng khéo léo bên cánh trái ròi căng ngang cho Gallagher dứt điểm nhưng không thể thắng được Lloris ở cự ly gần.

Bước sang hiệp 2, Tottenham thể hiện một bộ mặt sáng sủa hơn trên hàng công. Nhưng cũng phải đến phút 49, đội khách mới có được cú dứt điểm chính xác đầu tiên trong trận khi Moura đột phá từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung ra cú sút khá quyết đoán. Rất tiếc là bóng chưa đi đủ khó để đánh bại được thủ thành Guaita.

Khi diễn biến trên sân đang tốt dần lên thì cái đầu nóng của Tanganga đã phá hỏng mọi toan tính của ông Nuno Santo. Phút 54, Tanganga phải nhận thẻ vàng sau khi muốn giải quyết hiềm khích với Zaha bằng tay chân. Và chỉ 4 phút sau, hậu vệ này có pha xoạc bóng cực kì thô bạo và phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với việc đội khách chỉ còn 10 người trên sân.

Edouard tỏa sáng với 1 cú đúp. Ảnh: Internet

Có lợi thế về mặt quân số, Palace đẩy mạnh sức ép và cố gắng để ghi bàn thắng khai thông bế tắc còn Tottenham chỉ biết gồng mình chống cự. Phút 73, các cổ động viên của Gà trống phải thót tim khi Mitchell có pha tạt bóng từ cánh trái đưa bóng hướng thẳng về khung thành của Lloris. Bóng đã đi khỏi tầm kiểm soát của thủ thành người Pháp, nhưng rất may là Reguilon có mặt đúng lúc để phá bóng ngay trên vạch vôi.

Tuy nhiên, các cầu thủ phòng ngự của đội khách chỉ có thể đứng vững đến phút 75. Davies để bóng chạm tay từ đường chuyền vào của Gallagher bên cánh phải và trọng tài ngay lập tức cho Palace được hưởng 1 quả phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Zaha dễ dàng đánh bại Lloris để mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng của Zaha gần như đã đánh sập ý chí của Spurs và những phút sau đó chỉ là show diễn của Edouard. Phút 85, chỉ 1 phút sau khi vào sân, từ pha căng ngang của Zaha bên cánh trái, tân binh đến từ Celtic dứt điểm chìm hiểm hóc về góc xa, nhân đôi cách biệt cho Palace.

Đến phút 90+3, lại từ một pha triển khai bên phía cánh trái, Edouard khống chế bóng khéo léo trước khi khéo léo sút tung lưới đội khách, qua đó hoàn tất cú đúp của mình.

Với thắng lợi giòn giã 3-0, Patrick Vieira và các học trò tạm leo lên xếp thứ 11 trên BXH Ngoại hạng Anh 2021/22 khi có 5 điểm. Trong khi đó, Tottenham tạm vẫn giữ được ngôi đầu khi có 9 điểm sau 4 trận nhưng Gà trống sẽ bị soán ngôi nếu Man United, Chelsea, Liverpool hay Everton giành được 3 điểm ở các trận đấu sau đó.

Nhật Huy