Martial có bàn đầu tiên tại Premier League sau 8 tháng. Ảnh: Internet

Trận đấu sớm nhất vòng 7 Premier League 2020/21 là cuộc tiếp đón các vị khách Everton của Man United vào 18h30 ngày 2/10. Phong độ của Quỷ đỏ từ đầu mùa là không tốt, với rất nhiều màn trình diễn thất vọng. Man United chỉ thắng 2 và thua đến 3 trong 5 trận gần nhất.

Đáng chú ý, cả 2 chiến thắng trong 1 tháng qua đều rất may mắn. Vì vậy với việc phải đón tiếp một đối thủ đang đứng ở vị trí thứ 5 như Everton chắc chắn sẽ không dễ dàng cho Ole Gunnar Solskjaer và các học trò, nhất là khi Ronaldo không thể ra sân ngay từ đầu vì vấn đề thể lực.

Không có CR7 trêm sân, M.U không thể áp đảo Everton dù được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, họ cũng tạo được tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu ở ngay phút thứ 6, đáng tiếc là Martial sau khi đón quả tạt của hậu vệ cánh phải  Wan-Bissaka lại đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. 5 phút sau, Everton đưa ra câu trả lời bằng pha bóng Rondon thoát xuống đối mặt với thủ thành De Gea. Tuy vậy cầu thủ này xử lý hơi chậm nên bị Varane phá bóng ngay trong chân.

Trong hiệp đấu thứ nhất, không phải Man đỏ mà chính Everton mới là đội chơi sáng nước hơn. Đã không ít lần đội khách khiến người hâm mộ của Quỷ đỏ phải thót tim, nhưng rất may là tài năng của De Gea và vận may đã khiến cho Man United không bị thủng lưới sau cú đánh đầu của Keane hay những cú dứt điểm của Gray và Doucoure.

Chơi không quá áp đảo đội khách nhưng Man United lại bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 43. Đón đường mở bóng rất thoáng của Bruno Fernandes, Martial thực hiện cú sửa lòng đưa bóng khẽ chạm vào chân một hậu vệ Everton làm bó tay thủ môn Pickford. Đây là bàn thắng đầu tiên tại Premier League của tiền đạo người Pháp sau tận 8 tháng tịt ngòi.

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, một tình huống tương tự lại được đặt vào chân Martial tuy nhiên lần này bóng đi hơi nhẹ và Pickford dễ dàng làm chủ tình hình. Hiệp 1 khép lại với lợi thế mong manh cho nửa đỏ thành Manchester.

Sau giờ nghỉ, Man United đã chơi tốt hơn hẳn khi tạo ra rất nhiều cơ hội hãm thành về phía đội khách. Khi hiệp 2 mới trôi qua được 3 phút, Greenwood bất ngờ tung cú đá chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Pickford. Những phút tiếp theo, Sancho và Ronaldo được HLV Solskjaer tung vào sân nhằm gia tăng sức ép lên đội khách. Phút 60, Ronaldo nỗ lực đi bóng bên cánh trái và chuyền vào cho Sancho, đáng tiếc là cầu thủ người Anh xử lý hơi chậm nên cơ hội để đội chủ nhà có bàn thắng thứ 2 đã trôi qua.

Nhưng trong lúc đang khá hưng phấn, Man United lại để cho đội khách có được bàn gỡ. Phút 65, Everton tổ chức đợt phản công nhanh và Townsend sau khi nhận đường chuyền hợp lý của Doucoure đã bình tĩnh tung ra cú đá chìm cực hiểm khiến De Gea không có bất cứ phản ứng nào, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Townsend đem về 1 điểm cho Everton. Ảnh: Internet

Solskjaer chơi canh bạc tất tay khi tung Pogba vào sân. Sự có mặt của tiền vệ người Pháp giúp thế trận của Man United trở nên sáng sủa hơn. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại không thể tìm thêm bất kì bàn thắng nào, mặc dù sở hữu những pha dứt điểm nguy hiểm của Pogba, Ronaldo hay Sancho trong khoảng 15 phút cuối. Trong khi đó, Everton không tấn công nhiều nhưng họ lại đưa được bóng vào lưới De Gea lần thứ 2 ở phút 85. May cho đội chủ sân Old Traffold là trọng tài lại không công nhận bàn thắng được ghi từ cự ly rất gần của Yerry Mina do trung vệ này đã rơi vào thế việt vị.

Chung cuộc, Man United hòa Everton với tỉ số 1-1 và tiếp tục  thể hiện phong độ phập phù tại Premier League khi chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất. Cả 2 đội hiên đang chia nhau 2 vị trí thứ 2 và 3 với cùng 14 điểm sau 7 trận. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ sẽ văng khỏi Top 4 khi khoảng cách giữa cả 2 với các đội phía sau như Chelsea, Man City hay Brighton chỉ là 1 điểm.

Huy Thanh