Không chỉ được biết đến với nghề thêu và viết thư pháp, Nghệ nhân Nhân dân Lê Văn Kinh, chủ hiệu thêu Đức Thành ở đường Phan Đăng Lưu (TP. Huế) còn có đam mê với trà và bắt đầu uống trà từ khi mới 5 tuổi với ông ngoại của mình là Tham tri Bộ Lễ Nguyễn Văn Giáo. Đó cũng là lý do mà nghệ nhân được ông ngoại trao truyền lại không chỉ bộ sưu tập ấm chén trà cổ mà thông qua đó, còn dạy đạo lý làm người: “Khi thưởng trà, người xưa không bao giờ rót hết hẳn nước trong bình mà luôn chừa lại một ít gọi là “chừa hậu”, như để giữ lại chút phúc đức cho con cháu đời sau”.

Đó cũng là một trong những lý do ông từ chối những lời đề nghị mua lại giá cao để lưu giữ những bộ ấm chén trà cổ và thú vui thưởng trà cho con cháu.

Nghệ nhân Lê Văn Kinh giới thiệu ấm chén trà Tuyên Đức

Chiếc ấm hiệu Mạnh Thần  với tuổi đời hơn 500 năm

Bộ chén trà Mai Thọ, Nhất Tống Tứ Quân

Hỏa lò, dụng cụ giữ nóng cho nước

Chiếc ấm đun nước làm bằng đồng tán mỏng và có quai cao tránh nóng

Thừa Thiên Huế Cuối tuần