Bác Thức ngồi bên cạnh anh Dũng, người đã nằm giường suốt 2 năm qua

Từ ngày con gái và con trai lần lượt ly hôn, để lại hai đứa cháu nội (3 tuổi), cháu ngoại (8 tuổi) cho bà chăm sóc, người phụ nữ tuổi sắp lục tuần này tạm dừng công việc buôn bán của mình để ở nhà chăm nuôi cháu. Chồng của bà Thức là ông Tôn Thất Quang cùng con trai là anh Tôn Thất Dũng (28 tuổi) đều làm thợ nề và đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình 3 thế hệ. Riêng người con đầu là chị Tôn Nữ Thu Ngân (31 tuổi) đi làm xa tận Bắc Ninh, tiền bạc cũng không dư dả gì, nay gặp dịch bệnh cũng rơi vào thất nghiệp.

Nếu cuộc sống an lành thì gia đình bà Thức cũng cần kiệm sống qua ngày. Khổ nỗi, vào hai năm trước, anh Dũng, người con thứ hai của gia đình bỗng dưng mắc bệnh, xương đùi cả hai bên bị hoại tử, không đi lại được, mất khả năng lao động. Túng thiếu nhưng gia đình vẫn gom từng đồng để chữa trị cho anh, đến 14/9 vừa rồi đã thay khớp háng một bên chân.

Trước tình cảnh khó khăn của gia đình, là người con hiểu chuyện, em Tôn Thất Hưng (16 tuổi), con út trong gia đình quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh làm nghề may, kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhưng mới làm được 3 tháng thì bùng dịch, Hưng chỉ biết mong ngóng dịch nhanh qua để đi làm lại. Một lần nghỉ dịch ấy kéo dài suốt 4 tháng trời. Rồi tai họa đến, vào một ngày đôi chân của Hưng đau nhức, tê buốt không đi lại được. Vì dịch nên không thể đi khám, em chỉ có thể gọi điện cho mẹ rồi nhờ bác sĩ ở quê “khám online” nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. May mà Hưng gặp người chủ tốt, được uống thuốc nên bệnh có giảm, nhưng để di chuyển Hưng vẫn cần người dìu mới đi được một hai bước.

Chuyện không dừng lại ở đó, vào một đêm tỉnh dậy để đi vệ sinh, vì không muốn làm phiền đồng nghiệp, Hưng tự vịn vào bàn máy may thì bị máy rơi xuống đầu gối, đôi chân vì thế cũng không cử động được nữa. Nhìn đôi chân ngày càng teo tóp của con qua màn hình điện thoại, vợ chồng bà Thức khóc hết nước mắt, lên phường viết đơn để có thể đưa con mình trở về quê chữa trị.

Ngày 13/10 vừa rồi, Hưng là một trong những hành khách trên chuyến tàu Nam - Bắc đầu tiên hoạt động lại sau khi tạm dừng vì dịch COVID-19. Vì em phải cách ly đủ 14 ngày mới được về nhà nên đến nay vợ chồng bà Thức vẫn chưa được nhìn thấy mặt con. Mừng vì con đã về, nhưng nhà sẽ thêm một bệnh nhân cần thuốc thang, gia đình ba thế hệ không biết lấy đâu ra tiền để ăn, nói gì đến chữa bệnh cho hai anh em Dũng và Hưng?

Trước tình cảnh của gia đình bà Thức, Quỹ Sen xanh Báo Thừa Thiên Huế, mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ hai người con trai của bà Thức sớm được điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Thức, 8/105 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, Huế. Hoặc, Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại: 0914.078 282; số tài khoản Báo Thừa Thiên Huế: 4011201000840 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Trường An, Thừa Thiên Huế.

Hưng hiện đang được cách ly tại phòng 335A2, tầng 3 khu ký túc xá Đại học Huế, đường Hồ Đắc Di. Số điện thoại của Hưng: 0932585744

Bài, ảnh: PHƯỚC CHÂU