Ziyech lập siêu phẩm đưa Chelsea vượt lên. Ảnh: Internet

Đây là lịch thi đấu bất lợi với Chelsea. Nó đẩy các cầu thủ The Blues vượt quá sức chịu đựng. Chính vì vấn đề thể lực, chấn thương và Covid-19 đã khiến Chelsea tỏ ra hụt hơi trong những vòng đấu gần đây. Edouard Mendy trở về phục vụ ĐTQG rồi dính Covid. Động cơ bên cánh phải Reece James dính chấn thương chưa hẹn ngày trở lại. Bên cánh đối diện, Ben Chilwell cũng chung số phận. Một phương án dự bị là Trevoh Chalobah cũng chấn thương dài hạn. Andreas Christensen thì dương tính với Covid trước thềm trận gặp Man City.

Sự hạn chế về lực lượng buộc ông Tuchel phải phát đi lời cầu cứu từ thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, trước khi sắm được món hàng ưng ý, chiến lược gia người Đức sẽ phải đau đầu xoay xở với những phương án B trước đối thủ cứng đầu Brighton, đội đang xếp ở nửa trên bảng xếp hạng và đang trình diễn lối đá rất khó chịu khi chạm trán các ông lớn.

Chính đội chủ nhà mới là những người chơi tốt hơn. Trong những phút đầu, Brighton đã gây sức ép đáng kể lên khung thành của Kepa. Họ đã tạo ra hàng loạt những cơ hội nhưng rất tiếc là tất cả đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Ngay ở phút thứ 3, Moder đã tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 27, Welbeck có cơ hội đối mặt khi nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội nhưng cựu sao Man United lại dứt điểm hụt bóng rất đáng tiếc.

Trong thế trận có phần lép vế, Chelsea rút cục vẫn thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi mở được tỷ số trước ở phút 28. Nhận đường chuyền từ Kante, Ziyech tung cú sút xa bằng chân trái đã làm nên thương hiệu của mình. Cú sút của tiền vệ người Morocco đưa bóng đi rất căng và hiểm hóc khiến thủ môn Sanchez không thể cản phá.

Bàn thắng của Ziyech làm giảm sự hưng phấn của Brighton, nhưng sức tấn công của Chelsea cũng không được cải thiện trong ngày bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Lukaku tiếp tục sắm vai "người vô hình" (anh chạm bóng có 8 lần trong hiệp 1, ít nhất trong số những cầu thủ góp mặt trên sân). Chứng kiến màn trình diễn của Lukaku, các cổ động viên của Chelsea có lẽ đã nghĩ đội bóng con cưng đã ném 97,5 triệu bảng ra cửa sổ.

Bước sang hiệp 2, Brighton cho thấy tinh thần không từ bỏ khi liên tục tràn lên phần sân của Chelsea để gây sức ép. Phút 46, Welbeck lần thứ 2 được đặt vào tư thế đối mặt với thủ môn nhưng cú sút trái chân của tiền đạo này lại đưa bóng đi lên trời. Phút 60, Cucurella có pha đột phá từ hành lang trái rồi căng ngang vào trong cho Mac Allister dứt điểm nhưng thủ thành Kepa đã phản xạ tuyệt vời để cứu thua cho Chelsea.

Webster giữ lại 1 điểm cho Brighton. Ảnh: Internet

Và ở ngay tình huống phạt góc sau đó, những nỗ lực của Chim mòng biển đã được đền đáp. Mac Allister treo bóng chuẩn xác để rồi Webster như ở dưới đất chui lên để bật cao đánh đầu rất căng hạ gục Kepa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát

Trong những phút còn lại, HLV Tuchel của Chelsea lần lượt tung Werner, Kovavic và Havetz vào sân nhưng Chelsea vẫn bất lực trong việc xuyên thủng phòng tuyến được tổ chức tốt của Brighton lần thứ 2. Cơ hội rõ ràng nhất của The Blues đến ở phút 72, khi Ruediger có đường chuyền rất hay cho Lukaku nhưng do góc sút quá hẹp, quái thú người Bỉ đã không thể thắng được Sanchez.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đồng nghĩa với việc Brighton đã có 5 trận bất bại liên tiếp ở Premier League. Ở chiều ngược lại, đội bóng của HLV Tuchel đã không thắng cả 4 vòng gần đây. Họ giờ đã bị đội dẫn đầu BXH là Man City bỏ xa đến 12 điểm (44 so với 56) trong khi đã đá nhiều hơn The Citizens 1 trận.

Xuân Thanh