Lodi mở tỉ số cho Atletico. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chúng ta đều biết Champions League là giải đấu đặc biệt đề cao bản lĩnh và sự lỳ lợm. Quỷ đỏ không thể cứ chờ đợi vào vận may hỗ trợ để có kết quả tốt. Thay vào đó, muốn đánh bại Atletico, họ phải thể hiện được năng lực bản thân. Vấn đề ở chỗ trình độ chuyên môn của M.U lúc này là không đáng để tin cậy. Mặc dù vừa giành thắng lợi 3-2 trước Tottenham nhưng đó là chiến thắng mang màu sắc cá nhân từ sự tỏa sáng của Ronaldo khi một mình CR7 lập hattrick để nhấn chìm Gà trống thành London. Mặc dù Atletico từ lâu là đối thủ yêu thích của Ronaldo nhưng ở tuổi 37 thì rất khó để M.U đòi hỏi tiền đạo người Bồ Đào Nha phải gánh đội đến với chiến thắng, nhất là khi Atletico đang có phong độ rất tốt khi thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất.

Được thi đấu trên sân nhà, Man United sớm dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu. Trận đấu chính vì thế đã có những pha đôi công đầy hấp dẫn. Phút 13, Bruno Fernandes thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang để Elanga băng vào đệm bóng. Đáng tiếc là pha dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng đúng vào đầu của thủ thành Oblak. Chỉ 2 phút sau, Atletico có cầu trả lời với pha dứt điểm từ xa rất khó chịu của De Paul nhưng De Gea vẫn xuất sắc bay người cản phá. Phút 26, sau một loạt tình huống phối hợp, Dalot quyết định tung cú sút xa ở cánh phải nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Oblak. Tới phút 33, Felix đã đưa được bóng vào lưới của đội chủ nhà nhưng trước đó Llorente đã bị trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Và bất ngờ đã đến vào phút 41. Atletico có một pha phối hợp nhuần nhuyễn khi Felix xử lý bóng tinh tế trước khi đánh gót cho Griezmann. Cầu thủ người Pháp tạt bóng chuẩn xác để Lodi đánh đầu cận thành tung lưới De Gea đưa Atletico vượt lên dẫn trước.

Không chấp nhận bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn, Man United tràn lên tấn công nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là cú sút xa của Bruno Fernandes nhưng không vượt qua được sự tập trung của Oblak.

Bước sang hiệp 2, Atletico chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho M.U và sẵn sàng thực hiện những pha phản công đầy nguy hiểm. Phút 46, Fernandes đánh gót để Elanga thoát xuống và tung ra cú dứt điểm đi chệch khung thành trong gang tấc. 6 phút sau, Maguire xử lý lòng vòng trước khi chuyền ngược lại cho De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha phất bóng bị động và bị De Paul chặn được. Tiền vệ này tung ra cú dứt điểm ngay như may cho Quỷ đỏ là De Gea đã bắt gọn trái bóng.

Phút 59, Dalot thoát xuống bên cánh phải trước khi tạt vào để Sancho tung ra cú dứt điểm nhanh. Đáng tiếc là bóng đi hơi cao so với khung thành của Atletico. Chỉ 3 phút sau, đội khách có câu trả lời khi Lodi thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong. Đáng tiếc là Felix không thể chạm chân vào bóng.

M.U bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Ảnh: Internet

Sau 20 phút đầu hiệp 2 bế tắc, HLV Rangnick quyết định tung tất cả những quân bài mà mình có trong tay như Matic, Pogba, Rashford, Cavani hay cả Mata vào sân. Tuy nhiên, những nỗ lực của Quỷ đỏ chỉ là vô vọng khi hàng thủ của Atletico đã thi đấu vô cùng chắc chắn trong khi Man United lại không có được những phương án tấn công hiệu quả. Đội chủ nhà chỉ có thể dựa vào những tình huống cố định. Phút 77, từ quả đá phạt, Varane thực hiện cú đánh đầu rất căng nhưng Oblak vẫn xuất sắc cản phá. 6 phút sau, sau khi bóng bật ra từ một quả phạt góc, Dalot tung cú dứt điểm ngay nhưng tiếc là bóng đi sạt cột dọc.

Chung cuộc, M.U để thua Atletico Madrid với tỉ số tối thiểu ngay tại Old Traffold, qua đó chính thức dừng bước tại vòng 1/8 Champions League và tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay nữa.

Kết quả lượt về vòng 1/8 ngày 16/3:

Man United 0-1 (1-2) Atletico

Ajax 0-1 (2-3) Benfica

Trương Nhật Huy