Trước mặt chợ Hai Bà Trưng (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh), luôn luôn bị một số hộ dân ở đây lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, giữ xe chiếm cả lối đi của người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông (ảnh). Tại chợ An Hòa, nằm trên đường Đặng Tất (tổ 11KV4 phường An Hòa) tồn tại cảnh tượng nhếch nhác, tụ tập buôn bán trên lề đường với đủ các loại mặt hàng ngay dưới một biển báo của UBND phường An Hòa với dòng chữ thiếu dấu và bong tróc chữ. Cách đó mấy mét, trước mặt chợ cũng xuất hiện một biển báo xiêu vẹo và là nơi móc mũ, nón của các tiểu thương. Ngoài ra, tại chợ này còn có biển báo khu vực cấm dừng, để xe của chính quyền địa phương, nhưng người qua lại vẫn để xe ngay chính trên trục đường đi vào trường học của các em học sinh.