Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng ông Chuy vẫn nhiệt tình, hào hứng khi nói về Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu mới phát động, ông đã tích cực hưởng ứng và tham gia. Ông cho biết, bài thi của ông đã gần hoàn thành, đang bổ sung một số nội dung và hình ảnh tư liệu để bài thi thêm phong phú và chất lượng hơn. Cái khó là tìm hình ảnh phù hợp với nội dung từng câu hỏi, câu trả lời. Có nhiều hình ảnh ông đã tự tìm được qua mạng internet, thư viện tỉnh nhưng một số hình ảnh về bản Hiến pháp những năm 1946, 1959, 1980 hay hình ảnh của Bác Hồ họp Quốc hội, Quốc hội họp thông qua các bản Hiến pháp…. thì vẫn chưa có. Tuy nhiên, ông Chuy vẫn hết sức lạc quan: “Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những tư liệu, hình ảnh này hoặc tư liệu thay thế để bảo đảm bài thi hoàn chỉnh nhất”.

Không chỉ chú trọng bài thi của mình, với vai trò là Bí thư Chi bộ, ông còn tích cực vận động người dân tham gia cuộc thi. “Chi bộ chúng tôi đang thực hiện vận động và hỗ trợ những người dân trong tổ tham gia bằng cách tìm tài liệu tham khảo in ra, phô tô bản Hiến pháp năm 2013 để cung cấp cho mọi người; hỗ trợ mỗi người 20.000 đồng để in ấn, đóng quyển bài thi thật đẹp”, ông Chuy cho biết thêm.

Trước khi ra về, ông Chuy nghiêm trang: “Muốn nói người khác thì mình phải làm gương trước”. Lời nói của vị Bí thư Chi bộ tổ dân phố bất chợt làm tôi nhớ đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tấm gương của ông Chuy là lời thuyết phục hiệu quả nhất trong cộng đồng dân cư, góp phần đưa Hiến pháp đến với người dân.

Thanh Hải - Nguyễn Đào