Khoảng hơn 12 giờ trưa 18/5, ông Phiếm (50 tuổi, trú thị trấn Phú Lộc - H.Phú Lộc) cùng vợ đi trổ nước ruộng tại cánh đồng đối diện Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Đến khoảng 14 giờ, giông sét, sấm chớp liên tục kéo dài, ông Phiếm cùng vợ vào ẩn nấp để tránh cơn giông. Một lúc sau, thấy giông sét đã giảm, ông tiếp tục ra ruộng thì bị sét đánh trúng.

Do ruộng gần bệnh viện huyện nên ông Phiếm được mọi người đưa vào cấp cứu, tuy nhiên bệnh viện cho biết ông đã tử vong trước đó.

Được biết, ông Phiếm ngoài làm nông còn là người chuyên huấn luyện chó săn có tiếng ở địa phương.

Tiến Vinh