Hồ nước ở đường Lê Hồng Phong luôn sạch đẹp là nhờ ý thức của mỗi người dân. Ảnh: D. Trương

Mấy chục năm nay, gia đình tôi sinh sống ở khu tập thể Đống Đa, sát với đường Lê Hồng Phong (TP. Huế). Cạnh con đường này có một cái hồ nước nhỏ khá đẹp và nhiều hàng cây xanh tỏa mát ven đường. Hàng ngày, vào lúc sáng sớm, tôi thường cùng nhiều bạn bè đi quanh hồ để hít thở không khí trong lành và rèn luyện thân thể. Rất nhiều lần tôi gặp một người đàn ông, tuổi chắc cũng đã ngoài sáu mươi cầm một cây sào dài (mũi sào có một cái vợt nhỏ) đi vớt rác trên mặt hồ. Anh nói với tôi:

- Hồ nước đẹp thế này, không hiểu sao người ta lại vứt rác xuống đây. Vỏ lon bia, túi ni lông, quần áo rách, giấy loại, chuột chết… không thứ gì là người ta không vứt xuống đây. Tôi thấy “chướng tai, gai mắt” nên dùng sào dài vớt rác lên để giữ cho hồ nước luôn sạch đẹp, trong lành…

Tương tự như việc làm của anh, nhiều ông bà, anh chị ở khu chung cư Đống Đa, khi thì vào lúc sáng sớm, lúc thì vào buổi chiều hôm đều cầm chổi quét đường, quét sân nhà. Đường lớn sạch, sân chung cư sạch không ai là không thích, không vui. Hàng tháng, thành phố tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, nhà nào cũng có người cầm chổi ra quét đường, làm vệ sinh nơi công cộng… Những việc làm này đã góp phần làm cho thành phố của chúng ta luôn xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, sau những trận bão to, mưa lớn, nhà nhà càng tích cực chung tay cùng nhau dọn dẹp đường to, đường nhỏ, chặt tỉa các cành cây bị gió mưa bẻ gãy, gom rác do nước cuốn về đem đổ vào các thùng rác đặt ở nhiều nơi ven các con đường lớn. Những việc làm này dù không có gì quá to tát, nhưng nó đã góp phần rất tích cực vào việc giúp cho nơi chúng ta sinh sống mỗi ngày một sạch hơn, đẹp hơn...

Huy Thảo