Cảnh bắt cá, xem cá rộn ràng một đoạn đường

Có nhà chạy xe máy từ bờ Nam sang bờ Bắc vừa xem, vừa tranh thủ “thử tài”. Cũng có gia đình đầu tư vợt mới, lưới… hướng dẫn con các thao tác “săn cá”. Một vài ông bố mang theo cả trùn làm mồi nhử, kiên nhẫn đi bộ theo sát, hướng dẫn và trông chừng con.

Một đôi vợ chồng ở Nam Giao chở theo con trai về đường Lê Huân xem bắt cá cho hay, cả nhà cùng nhau đi để cho con biết những vất vả của người dân vùng thấp trũng, dạy con một số kiến thức về lũ lụt đồng thời dự định xin cá con về nuôi thử.

Chị Lê Thị Hiền ở Nguyễn Trãi dắt theo ba con nhỏ đến đường Đặng Thái Thân bắt cá từ chiều. Chị là công nhân may, nhân ngày nghỉ, chiều theo ý thích các con, chị dẫn các cháu đi dọc vỉa hè bắt cá. “Cả buổi chiều chỉ được mấy con cá lóc, rô, cá mặt trăng bằng que tăm nhưng mấy đứa nhỏ vui lắm. Đây cũng là cách để dạy cho các cháu cách bắt cá, cách dọn rác vệ sinh môi trường, cách phân biệt các loại cá nước ngọt. Cá này thả lại mặt nước thôi, chủ yếu để các cháu trải nghiệm chứ không mang về nuôi”, chị Hà nói.

Cùng Thừa Thiên Huế Online ngắm một nhịp sống khác sau lũ trên đường phố:

Cả nhà chị Hà cùng con ra đường từ chiều với dụng cụ làm bếp trên tay

Trẻ con đi trước, người lớn theo sau

Chen nhau bắt cá trước cổng trường Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp Thành Nội​ do nơi đây có loài cá màu đỏ có thể nuôi làm cảnh

Tô, chén ăn cơm, thùng xốp... được tận dụng để đựng cá 

Có gia đình đầu tư lưới, vợt từ các tiệm bán dụng cụ chăm sóc cá cảnh

Cậu bé Tiến Minh cùng vợt bắt cá chuyên nghiệp ba mẹ mua cho kiên nhẫn ngồi chờ cá vào lưới​

Khách qua đường vào xin trải nghiệm

"Cho em coi với chị ơi!"

Một gia đình khoe thành quả khi vừa dừng xe 5 phút để “săn cá”

Niềm vui của 4 o cháu trên đường Lê Huân

Linh Tuệ