De Bruyne mở tỉ số trận đấu với cú đá phạt tuyệt đẹp. Ảnh: Internet

Cuộc chạm trán trên sân King Power giữa Leicester và Man City vào lúc 18h30 ngày 29/10 là khai màn của vòng 14 Premier League. Leicester từng chơi vào cuộc khủng hoảng phong độ hồi đầu mùa giải. Trong 7 vòng đầu mùa, Bầy Cáo không thắng nổi trận nào, nhận 6 thất bại. Đáng chú ý là có 6 thất bại liên tiếp từ vòng 2 tới vòng 7. Thời điểm đó, chiếc ghế HLV của Brendan Rodgers lung lay dữ dội. Chiến lược gia này đứng đầu trong danh sách những người có thể sớm bị sa thải. Tuy nhiên dần dần, Rodgers đã đưa Leicester trở lại với quỹ đạo. Bằng chứng là 5 trận gần nhất, họ thắng 3, chỉ thua 1. Còn 3 trận gần nhất thì Leicester cũng bất bại. Vòng trước, họ đã đánh bại Wolves 4-0 ngay trên sân khách và đây là trận thắng đậm nhất của Leicester kể từ đầu mùa giải mới. Tuy nhiên, kể cả phong độ có được cải thiện thì Leicester cũng khó có thể ngăn cản được Man City, đội đã chơi rất hay từ đầu mùa. Hôm giữa tuần, Man xanh để Dortmund cầm hoà 0-0 nhưng nên nhớ đó là trận đấu mà Mahrez sút hỏng penalty và Pep Guardiola cũng chủ động giữ sức cho các học trò bởi họ đã có vé đi tiếp vào vòng sau. Còn vòng gần nhất, Man City cũng đánh bại Brighton với tỷ số 3-1. Với phong độ ấn tượng như thế, cùng với sự bất ổn của Leicester, Man xanh đủ sức giành trọn 3 điểm trước Bầy cáo, bất chấp việc Haaland không thể thi đấu vì vấn đề thể lực.

Đúng như mọi dự đoán, Man City vẫn kiểm soát tuyến giữa như thường lệ trong khi Leicester kéo đội hình thấp phòng ngự chặt bên phần sân nhà. Ngay phút thứ 9, đội khách đã có cơ hội khi Guendogan xâm nhập vòng cấm đánh đầu ngược sau đường chuyền của Cancelo nhưng Ward đã chơi tập trung ôm gọn bóng. 3 phút sau, thủ thành này tiếp tục phải làm việc vất vả sau cú đánh đầu của Rodri trong vòng cấm.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Man City cầm bóng lên đến gần 90% nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm mà họ tạo ra là không nhiều. Leicester thì đứng vững trước sức ép khủng khiếp của nhà ĐKVĐ. Không những vậy, đôi khi họ còn suýt khiến các cổ động viên của The Citizens thót tim với sự năng nổ của Harvey Barnes. Phút 24, Barnes dứt điểm ở góc hẹp trong vòng cấm và nó không thắng được Ederson. Hơn 10 phút sau, lại là Barnes xộc vào trung lộ từ cánh trái nhưng cú đá cuối cùng của anh lại đi thiếu chính xác. Chính bởi vậy, 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đầu hiệp 2, Man City chủ động tăng tốc và khi chưa biết làm sao để xuyên phá hàng thủ tầng tầng lớp lớp của Leicester, họ đã có bàn phá vỡ thế quân bình nhờ khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao. Phút 49, De Bruyne đá phạt hàng rào đẳng cấp đưa bóng chạm cột dọc rồi bay vào lưới Leicester giúp Man City vượt lên dẫn 1-0.

Siêu phẩm của Tielemans bị xà ngang từ chối. Ảnh: Internet

Chưa đầy 5 phút sau, những cổ động viên Man City có một phen hú hồn bởi cú sút bóng một chạm tuyệt đẹp của Tielemans ở ngoài vòng cấm. Tình huống này chắc chắn sẽ được đề cử là một trong những bàn thắng đẹp nhất của mùa giải nếu như không có những đầu ngón tay của Ederson cùng với xà ngang.

Ở quãng thời gian sau đó, Man City tiếp tục chơi bóng nửa sân khi họ đẩy Leicester trở lại lùi sâu phòng ngự. Chính vì thế mà dù đang thua nhưng Bầy cáo không thể lên bóng. Man City vây ráp từ phần sân đối phương và tích cực tranh bóng. Phải đến những phút cuối cùng, Leicester mới chơi đầy quyết tâm trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, những Iheanacho, Castagne hay Daka đều dứt điểm ra ngoài.

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester. Tỷ số này là đủ để thầy trò Pep Guardiola leo lên chiếm đỉnh bảng của Arsenal với 29 điểm, hơn Pháo thủ 1 điểm. Trong khi đó, Leicester xếp thứ 17 với 11 điểm, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.

Nhật Huy