Dòng người xuống phố, đến các nhà thờ đón Giáng sinh 

Thời tiết lạnh nhưng tạnh ráo nên rất thuận tiện cho mọi người ra đường. Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường quanh khu phố Tây và một số tuyến đường dẫn về hai nhà thờ lớn là Phủ Cam và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (người dân quen gọi là Dòng Chúa Cứu Thế) càng về khuya càng đông vui, nhộn nhịp.

Tập trung đông nhất vẫn ở các sân nhà thờ. Ngoài những người có đạo tụ về để làm lễ, người dân cũng tìm đến như tìm về một không gian lễ hội mang tính cộng đồng.

“Cứ đến Giáng sinh là cả nhà tôi lại ra đường để hòa cùng dòng người vui chơi. Sau đó sẽ cùng chọn một nhà hàng, hay một không gian nào đó để ăn uống”, chị Nguyễn Thu Hà (TP. Huế) chia sẻ khi cùng gia đình vui chơi tại Nhà thờ Phủ Cam.

Những hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Không khí Giáng sinh ngập tràn những hình ảnh trang trí lộng lẫy

Nhiều em nhỏ được xuống phố vui chơi cùng gia đình  

Các bạn trẻ tạo dáng bên một góc trang trí Giáng sinh

Lối vào nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chật kín người

Những em nhỏ được phụ huynh chụp ảnh kỉ niệm ở khu vực trang trí hang đá chào đón Giáng sinh

Không khí Giáng sinh trang nghiêm bên trong các nhà thờ 

Càng về khuya dòng người đổ về các nhà thờ càng đông đúc

Người dân đi chơi lễ hứng thú với một màn phun tuyết nhân tạo

Đường phố đêm Giáng sinh đông đúc, nhộn nhịp

N .MINH (thực hiện)