Tên là Cửa Ngăn, nhưng đoạn đường một chiều dài gần 300m, rộng 6m (bề rộng xe chạy 4,4m) nối đường Lê Duẩn đến đường 23 Tháng 8, cao điểm mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đi qua đây, gồm du khách đi bộ từ bến xe Nguyễn Hoàng vào Đại Nội và người dân Huế đi lại hàng ngày. Sự quá tải này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, mà còn có phần phản cảm khi không ít phương tiện tham gia giao thông thiếu kiên nhẫn, bấm còi inh ỏi xin người đi bộ nhường đường.

Mời bạn đọc cùng Thừa Thiên Huế Cuối tuần “đi” qua con đường này thêm một lần nữa, qua góc ảnh của tác giả Lê Thọ. Và có thể không lâu nữa, ý tưởng về cây cầu gỗ bắc qua Hộ Thành hào, kết nối đường Trần Huy Liệu với khu vực Thượng thành để du khách đi vào Đại Nội sẽ thành hiện thực.

Đây cũng là một trong những nỗ lực cụ thể của chính quyền Thừa Thiên Huế để TP. Huế ngày càng thân thiện về mọi mặt.

Lối vào Cửa Ngăn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra thực địa tại Cửa Ngăn

Bến xe Nguyễn Hoàng - nơi du khách xuống xe trước khi vào Đại Nội

Cửa Ngăn là lối vào tham quan Đại Nội gần nhất 

Du khách đi bộ và người dân sử dụng phương tiện giao thông cùng ra vào Cửa Ngăn