leftcenterrightdel
 Triển lãm là lời tri ân của hoạ sĩ Hoàng Đăng Khanh với nơi anh từng gắn bó. Ảnh: NVCC

Triển lãm giới thiệu 27 bức tranh của hoạ sĩ Hoàng Đăng Khanh vẽ bằng chất liệu acrylic về xứ sở “Mây cao nguyên” - TP. Đà Lạt. Triển lãm là lời tri ân của anh với thành phố nơi anh từng sống và học tập, nơi hội tụ gia đình, bạn bè và người thân của họa sĩ.

Những con đường sương mờ vắng lặng, những ngôi biệt thự cổ trăm năm nép mình dưới rừng thông cổ thụ, những ngôi nhà trên cao nguyên, những sắc hoa xanh thẳm… là ký ức của hoạ sĩ về nơi đã dung dưỡng và cho anh nhiều trải nghiệm trong cuộc đời.

Hoạ sĩ Hoàng Đăng Khanh chia sẻ: “Tôi muốn mượn ngôn ngữ của hội hoạ để vẽ lại không gian, ký ức và cảm xúc của chính mình. Trong vô thức, những nỗi niềm đã gắn kết tôi, đưa tôi chầm chậm quay về để tìm lại một thoáng đã qua, cho tôi có cơ hội trải nghiệm và kể lại bằng ngôn ngữ hội họa”.

Hoạ sĩ Hoàng Đăng Khanh là con trai của hoạ sĩ Hoàng Đăng Nhuận. Không qua trường lớp đào tạo, anh đến với hội hoạ bằng con đường tự học.

MINH HIỀN