Ông Phan Thanh Hải, Trưởng phòng Bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế kể: “Trưa hôm ấy, tại tầng 3 Trung tâm Tim mạch xảy ra vụ mất trộm điện thoại. Khi bệnh nhân sạc điện thoại iPhone 6, đang ngủ thì bị kẻ gian đột nhập lấy cắp. Không ngờ máy có thiết bị chống trộm. Nghe tiếng báo tin từ máy. Bệnh nhân tỉnh dậy kêu to: “Có trộm”! Tên trộm hốt hoảng bỏ chạy. Buổi trưa, khá vắng người nên tên trộm thoát xuống tầng 1. Nhận được tin báo từ bộ đàm của bảo vệ bệnh viện, các nhân viên phòng Bảo vệ đang có mặt tại Bệnh viện đều ứng phó, truy bắt kẻ trộm. Đang làm nhiệm vụ tại cổng ở gần Trung tâm Tim mạch, Đức nhanh chóng tìm kiếm tên trộm. Thấy đối tượng khả nghi đang chạy hộc tốc trên đoạn đường giữa khoa Sản và Trung tâm Tim mạch, Đức liền đuổi theo. Biết bị lộ, tên này hoảng hốt nhảy qua hàng rào ở phía cổng bệnh viện trên đường Ngô Quyền. Đức tiếp tục chạy đuổi theo và kêu to: “Bắt lấy tên trộm”. Tên trộm chạy được một quãng thì bị một tài xế tắc xi đang dừng xe trên đường chờ khách, nghe tiếng tri hô của Đức chặn lại. Lúc ấy, Đức cũng vừa kịp tới, hai người đang cùng giữ tay kẻ gian thì các nhân viên Phòng Bảo vệ cũng vừa ập đến. Tên trộm được giao cho công an.

- Lúc đuổi bắt trộm, Đức có mệt không? Tôi hỏi.
- Lúc ấy sợ tên trộm chạy thoát nên tôi cũng chạy rất nhanh, quên cả mệt. Khi giao thủ phạm cho công an xong, tôi cũng thấy sức khỏe bình thường, chứ không mệt như mình nghĩ. Mỗi lần khám định kỳ, bác sĩ đều nhắc nhở tôi phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Thật lạ, sau khi ghép tim, tôi thấy mình làm việc gì cũng được, không xuống sức, mệt mỏi.
Với người sống lại nhờ trái tim của người khác, có được sức khỏe để duy trì cuộc sống bình thường đã khó khăn, nhưng làm được nhiều việc có ích và hăng hái tham gia truy bắt kẻ trộm như Nguyễn Mậu Đức là sự diệu kỳ!
Xuân Hồng