Man United có trận đấu bù vòng 25 với đối thủ không hề dễ chơi là Brentford vào lúc 02h00 ngày 6/4. Phong độ của Man United tại Premier League lúc này đang chạm đáy. Kể từ sau chức vô địch Carabao Cup, trong 3 vòng đấu gần nhất thì Quỷ đỏ không thể có nổi dù chỉ 1 bàn thắng, nhận 2 thất bại và 1 trận hòa. Rõ ràng, sự thiếu vắng bộ đôi tiền vệ Eriksen – Casemiro, các vị trí khác trên sân bắt đầu cho thấy vấn đề. Hàng thủ tỏ ra cực kì lỏng lẻo khi không có sự che chắn của Casemiro với việc thủ môn De Gea phải vào lưới nhặt bóng đến 9 lần trong chuỗi trận trên. Ở phía trên, khi thiếu vắng nhạc trưởng người Đan Mạch, Quỷ đỏ tỏ ra thiếu ý tưởng ở 1/3 cuối sân khi những Bruno Fernandes hay Sabitzer không có những đường chuyền mang tính đột biến cao. Ngoài ra, việc phụ thuộc quá nhiều vào phong độ ghi bàn của Rashford ở mùa giải này cũng khiến Quỷ đỏ gặp khó khi chân sút người Anh đang cho thấy dấu hiệu quá tải, còn những cầu thủ như Weghorst, Sancho hay Martial chỉ là nỗi thất vọng. Tuy nhiên, với việc đã bị đẩy văng khỏi Top 4, M.U không được phép sẩy chân trước Brentford. Mặc dù vậy, mục tiêu này không dễ cho thầy trò Ten Hag bởi Brentford chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, còn lại thắng 2, hòa 2. Và Man United ở chừng mực nào đó không thích gặp Brentford vào lúc này, khi họ từng thắng đội bóng của Ten Hag đến 4-0 ở lượt đi. Ngoài ra với phong độ khá ấn tượng, các vị khách sẵn sàng gây bất ngờ ngay tại Old Trafford.

leftcenterrightdel
 Rashford tìm lại cảm giác ghi bàn. Ảnh: Internet

Lợi thế sân nhà giúp M.U nhanh chóng kiểm soát thế trận. Mặc dù vậy, trong gần một nửa thời gian thi đấu của hiệp đấu thứ nhất, Quỷ đỏ bất lực trong việc uy hiếp cầu môn đối phương. Phải đến phút 21, cơ hội ngon ăn đầu tiên mới được đội chủ nhà tạo ra khi Antony nhận đường chuyền của Weghorst ở hành lang cánh phải rồi trả ngược lại cho Mctominay dứt điểm từ tuyến hai nhưng bóng đi hơi cao so với xà ngang. 2 phút sau, lại là Antony nhận bóng từ cánh phải nhưng lần này cầu thủ người Brazil rê bóng vào khu vực trung lộ rồi tung cú cứa lòng sở trường, đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.

Đến phút 27, đội chủ sân Old Trafford cuối cùng cũng được ăn mừng bàn thắng. Từ một quả phạt góc, bóng được các cầu thủ Brentford phá ra và Antony nhận bóng ngay trước vòng cấm. Cựu sao Ajax tung quả treo bóng vào vòng cấm để Sabitzer bật cao đánh đầu chuyền bóng sang cho Rashford. Công việc còn lại của số 10 là quá đơn giản với pha đệm bóng cận thành làm tung lưới Brentford.

Có bàn thắng nhưng sức ép của M.U vẫn không hề thuyên giảm khi đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành của Bầy ong. Rashford và Antony là những người sở hữu nhiều cơ hội nhất nhưng 2 cầu thủ này đều không thể đưa được bóng vào lưới. Trong khi đó, đội khách Brentford phải đợi đến phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 mới có được cú sút đầu tiên. Với những gì đã diễn ra, đội khách phải cảm thấy may mắn khi chỉ thua 1 bàn sau 45 phút đầu tiên.

leftcenterrightdel
 Schade bỏ lỡ cơ hội giúp Brentford có điểm rời Old Trafford. Ảnh: Internet

Ngay đầu hiệp 2, suýt chút nữa M.U đã đánh mất lợi thế sau sai lầm của De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha tỏ ra quá chần chừ và pha phất bóng của thủ môn này đã bị Toney chặn lại nhưng rất may là bóng không đi vào lưới. Những phút tiếp theo, mặc dù vẫn kiểm soát thế trận nhưng hàng thủ của Brentford đã rút kinh nghiệm và chơi cực kì chặt chẽ khiến M.U chỉ có thể tung những cú đá từ xa.

Ở quãng thời gian sau đó, Brentford là đội chơi tốt hơn với nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Phút 67, suýt chút nữa đại diện từ London có bàn gỡ hòa nhưng trong tư thế đối mặt, Schade không thể thắng được phản xạ xuất thần của De Gea. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu bởi thời gian còn lại, 2 đội không có một cú sút nào đi trúng khung thành.

Chung cuộc, M.U chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng tại Premier League bằng thắng lợi tối thiểu trước Brentford, qua đó trở lại một vị trí trong Top 4.

 Kết quả đá bù ngày 6/4:

Man Utd 1-0 Brentford

West Ham 1-5 Newcastle


Thanh Xuân