leftcenterrightdel
 Một buổi diễn của Hoco Nature

So với Hà Nội, Sài Gòn hay Đà Nẵng… Hip-hop Cố đô, gồm Street dance (nhảy đường phố), Rap, Graffiti, DJ, Skateboard (trượt ván)… chỉ bắt đầu phát triển có tổ chức hơn trong những năm gần đây. Dù khá muộn, nhưng bộ môn nghệ thuật đường phố này ít nhiều vẫn gặp cản trở bởi chính “độ mạnh” về âm thanh, “độ ngầu” về phong cách.

Trong cái khó ấy Hoco Nature đã ra đời, là một tổ đội Rap gồm 11 chàng trai. Những chàng trai đến với nhau rất sớm nhờ thứ âm nhạc mạnh mẽ họ đam mê, nhưng mãi đến cuối năm 2020 nhóm mới chính thức được thành lập.

Đoàn Thành Quang (sinh 1997) cho biết: “Hoco Nature có nghĩa là hoa cỏ thiên nhiên. Ra đời giữa đại dịch, mấy anh em phải né nơi đông người và thiên nhiên tuyệt đẹp của Huế đã thu hút cả nhóm về hoa cỏ tự nhiên... ".

Tuổi đời từ 19 đến 26 tuổi, số còn đi học, số đã đi làm nhưng điểm chung của họ là Rap, là thiên nhiên hoa lá, là tình yêu với Cố đô, với mảnh đất miền Trung và đất nước. Nguyễn Viết Hùng đến từ Quảng Bình, Võ Gia Ban (học ở Đà Nẵng) và Ngô Nguyên Vũ Duy (học ở TP. Hồ Chí Minh)..., nhưng họ không nề hà khoảng cách khi chia sẻ đam mê.

Rap là thứ âm nhạc từng bị gắn là “nổi loạn” và khá “khó nghe”, là thứ âm thanh sống động không bó buộc, có thể sống với đam mê không phải là điều dễ dàng đối với những rapper trẻ tuổi. Phần lớn phụ huynh “không cần hiểu bản chất” của Rap và Hip-hop, chỉ thấy con mình suốt ngày tụ tập với bạn bè, hát những bài hát khó nghe, ăn mặc phá cách thì sợ con mình hư hỏng, sợ bị người ngoài đánh giá… Cũng vì vậy, nhiều cha mẹ cấm cản.

Thành Quang tâm sự: “Tụi mình từng bị kỳ thị rất nhiều, kể cả họ hàng, bố mẹ. Gần như không có ai ở đây được gia đình ủng hộ ngay từ đầu, bởi Rap là một thứ âm nhạc “thô”, màu sắc khó tiếp cận với người lớn”. Tuy nhiên, các thành viên trong tổ đội không từ bỏ, họ gắn bó hơn cùng đam mê, đồng thời từ từ chứng minh Rap, Hip-hop không xấu và bề ngoài “dữ dằn” không có nghĩa là bên trong hư hỏng. “Khi mọi người hiểu, ba mẹ thông cảm chấp nhận đây là sự đam mê đem đến một lối sống mạnh mẽ từ âm nhạc thì mọi sự đều tốt đẹp”, Quang cười nói.

Cũng vậy, từ một nhóm bạn bè chung đam mê mà gặp gỡ để sẻ chia, những thành viên Hoco dần dần phát triển bản thân, bắt đầu có chỗ đứng trong bản đồ Hip-hop Việt Nam. Hoco trở thành đại diện của Huế, mang vẻ đẹp về thiên nhiên, con người Cố đô thể hiện qua từng câu chữ, biến thành những tác phẩm Rap được mọi người lắng nghe, cảm nhận. Tổ đội “hoa cỏ” không chỉ ở Huế mà được mời đi diễn ở Đà Nẵng, Quảng Bình… Vào cuối năm ngoái, sự kiện “Hoco Flavor Party”, bữa tiệc cho những người yêu Hip-hop đã được tổ chức giữa lòng Cố đô thu được thành công lớn.

Thành Quang chia sẻ: “Trước đây khi nhận các show diễn từ Đà Nẵng, Quảng Bình, tụi mình phải theo khuôn khổ của chủ nhà. Với Hoco Flavor Party thì tụi mình là chủ tiệc, tự do trong việc biểu diễn, thể hiện bản thân hơn bao giờ hết. Tụi mình không phải là những người đầu tiên làm show rap ở Huế, nhưng trong những năm gần đây thì đây là show đầu tiên làm sống lại không khí Hip-hop, và cũng là lời khẳng định rằng Hip-hop Huế vẫn tồn tại và đang lớn mạnh. Bởi khán, thính giả của Hoco Flavor Party không chỉ người Huế mà còn đến từ Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn và đặc biệt là cả những du khách nước ngoài. Đó là thành công lớn của Hoco có tính chất khẳng định cho chặng đường tiếp theo".

Sắp tới, Hoco sẽ cho ra mắt nhiều hơn nữa các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc tự nhiên, đậm văn hóa Hip-hop, trong đó nhiều sản phẩm được hình thành trên nền văn hóa đặc trưng xứ Huế, có nét đẹp thiên nhiên kiêu kỳ của đất trời, sông núi Cố đô. Không chỉ thế, Đỗ Văn Xuân Huy (Big Natural) đang ấp ủ dự định về một tác phẩm đưa giọng Huế vào Rap làm màu sắc cho Huế nói riêng và miền Trung nói chung.

Bài, ảnh: PHẠM PHƯỚC CHÂU