Em Trần Thị Thau (phải) và người anh trai với nỗi lo về cuộc sống gia đình trong những ngày tới

 

Vừa vào đầu ngõ nhà ông Thay, tôi có cảm giác lạnh buồn khi nhìn ngôi nhà sập xệ ở góc vườn đầy cát và nắng. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tủ thờ đặt hai di ảnh của vợ và con trai vừa qua đời. Ông Thay nằm trên chiếc giường ọp ẹp. Sau khi xuất viện trở về, khuôn mặt ông gần như biến dạng, nhiều chỗ còn bầm tím, sưng tấy do phẫu thuật cánh má phải, đôi xương hàm... Ông thở một cách mệt nhọc và thì thào tiếng được, tiếng mất: “Khổ quá, muốn chết nhưng lại lo mấy đứa nhỏ còn dại quá”.

Vợ chồng ông Thay có 5 người con (3 trai, 2 gái). Gia đình thuộc diện nghèo nhưng cuộc sống không đến nỗi cơ cực vì ông bà siêng năng, chăm chỉ theo nghề đánh bắt tôm cá ở sông đầm, biển. Tai họa ập xuống gia đình khoảng hơn 10 năm nay, khi vợ ông - bà Phan Thị Toàn mắc bệnh ung thư thận”. Một mình ông cáng đáng vừa nuôi con, vừa lo thuốc thang bệnh tình cho vợ. Năm 2014, đứa con trai thứ 20 tuổi mất đột ngột vì tai nạn xe máy, bà Toàn vừa bệnh, vừa buồn, suy sụp tinh thần nhanh chóng rồi cũng ra đi. Cảnh mất mát tang thương chưa nguôi, mới đây vào buổi chiều trên đường từ biển Vinh Thanh về nhà ông bị một tai nạn phải nằm cấp cứu, phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế gần 1 tháng, tiền bạc bà con họ hàng phúng điếu cho vợ và con trai đều lo vào tiền thuốc men. Như lời bà con trong vùng, số phận ông Thay hẩm hiu, nhưng trời còn thương đã cho qua cửa “thập tử nhất sinh”. Sức khỏe của ông sau khi ra viện còn rất yếu. Mọi sinh hoạt đều nhờ cô con gái lớn (đã có chồng) sống gần nhà chăm sóc. Bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế đã thông tin: Sức khỏe ông Thay chỉ bình phục tương đối chứ không thể trở lại như ban đầu vì lúc xảy ra tai nạn, đầu ông bị va đập mạnh.
Lúc chúng tôi về thăm, mấy đứa con ông đang quây quần bên bố. Mặt mày đứa nào cũng sáng, hiền lành nhưng khi tôi hỏi chuyện gia đình, các em đều rơm rớm nước mắt. Cô chị đầu kể, trong nhà, ngoài em ra, hiện còn 2 em trai và 1 em gái; trong đó em trai lớn đã nghỉ học đi phụ thợ nề, cu út mới lên 10 tuổi; còn em gái tên Trần Thị Thau, năm nay vừa học xong lớp 12 Trường THPT Vinh Xuân. Nhắc đến Thau, khuôn mặt cô chị đầu buồn rười rượi. Thau là đứa ngoan hiền và học được nhất nhà. 12 năm học qua em đều đạt học sinh khá giỏi. Tai họa ập xuống gia đình, Thau chùn bước trước ước mơ vào cổng trường đại học - điều mà bố mẹ hằng mong ước. Bạn bè, thầy cô ở Trường THPT Vinh Xuân đã quyên góp số tiền nhỏ giúp đỡ gia đình và động viên Thau vượt khó theo đuổi ước mơ. Thau tâm sự với chúng tôi: “Giờ không biết tính sao, nhưng trong đầu cháu lúc nào cũng muốn học để sau này kiếm việc làm ổn định, phụ giúp nuôi bố”.
Ông Trần Văn Hùng, người dân ở xã Vinh Xuân (Phú Vang) thường đến thăm gia đình ông Thay nói: “Tôi nghèo và bị thương tật, nhưng thấy hoàn cảnh của ông Thay bi đát quá. Mong các tổ chức, ban, ngành, cá nhân nhà hảo tâm gần xa quan tâm hỗ trợ cho gia đình ông Thay và cho cháu Thau thực hiện ước mơ”.
Lúc chia tay, ông Thay vẫn nằm một chỗ nhưng cứ nhìn tôi cố nói: “Điều mong ước lớn nhất của tôi là Thau tiếp tục được học. Chú có cách gì giúp đỡ cho cháu với?”.
 
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình ông Thay xin gửi về địa chỉ: Ông Trần Thay, thôn 3, xã Vinh Thanh, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế. Số ĐT: 0543.833330; 0914097255
Minh Văn