leftcenterrightdel
 Các DJ tham gia hoạt động từ thiện

Chuyện của một DJ tiếng tăm

DJ có nickname Hiền Babie rất đúng hẹn. Đó là cô gái có khuôn mặt sắc sảo và đúng như tôi hình dung, có body rất đẹp. Đến từ Buôn Ma Thuột, Hiền Babie năm nay 27 tuổi, ra Huế từ năm 2017 và có thâm niên nghề cả chục năm trời. Như đoán được băn khoăn của tôi, DJ Hiền Babie nói như thanh minh, hẹn chú 6 giờ nhưng do 8 giờ tối cô có show nên tranh thủ và cũng make up luôn để xong cuộc gặp là có thể đến ngay nơi diễn tối nay. Gần hơn tiếng đồng hồ, điều tôi cảm nhận về cô nàng DJ này là sự bận rộn đến đáng sợ!

Trên facebook của mình, Hiền Babie tự lăng xê: Team Hiền Babie với 5 thành viên, gồm DJ Hiền Babie, DJ Huỳnh Ni, DJ Thỏ Nâu, DJ Hà Queen, DJ Hà Kiều và đó đều là những hot girl chân dài và những DJ chuyên nghiệp chuyên booking và nhận show DJ sự kiện, wedding, sinh nhật, patty, event, lễ khai trương, tất niên, liên hoan… Hiền Babie đang có hợp đồng biểu diễn “ăn lương tháng” tại 3 quán bar, nhà hàng nổi tiếng của Huế, đó là City Beer, Pub Airlines và New DTV. Ngoài ra, cũng tranh thủ biểu diễn theo đơn đặt hàng và dạy học. Công việc mỗi tối bắt đầu từ khoảng 20 giờ và kết thúc chừng 2 giờ sáng. Đó là những đêm bình thường, còn ngoại lệ có thể xuyên đêm. Buổi sáng dành cho nghỉ ngơi và ban chiều dạy học. Thế nhưng, lịch trình đó thường xuyên bị phá lệ bởi liên tục có những show trong tỉnh. Chưa kể, những show ngoài tỉnh có thể ra tận Thanh Hóa. Nói chung, mỗi ngày Hiền Babie chỉ có thể tranh thủ ngủ được vài tiếng đồng hồ.

Chuyện trò với Hiền Babie, tôi như bị lôi cuốn thế giới DJ với bao điều lạ lẫm và bất ngờ. Hiền Babie tự nhận đang chơi và theo đuổi dòng nhạc có tên gọi “vinahouse”. Đại loại, trong thế giới nhạc điện tử, EDM (Electronic Dance Music hiểu đơn giản là âm nhạc được tạo ra từ các thiết bị điện tử. Nhạc EDM không đề cập đến một thể loại cụ thể nào mà bao gồm nhiều loại khác nhau và mỗi thể loại có một nét đặc trưng rất riêng. Nói đơn giản, vinahouse là con của EDM. Cũng là thể loại nhạc điện tử, lấy cảm hứng từ EDM nhưng giai điệu của vinahouse có đôi phần nhẹ nhàng, dễ nghe và mang bản sắc Việt hơn.

Tôi cũng như hiểu hơn và có được những trải nghiệm thú vị về một thế giới âm  nhạc tuy vẫn còn nhiều thị phi nhưng đầy sắc màu hấp dẫn, cần được khám phá. Nhớ lời tâm sự của Hiền Babie, điều quan trọng của một DJ là phải biết lắng nghe và cảm nhận âm thanh. Bên cạnh đó, DJ cần có một gu âm nhạc sáng tạo cùng khả năng kết hợp biến tấu khác. Các bản nhạc sẽ được phối hài hòa và có sức lan tỏa âm nhạc đến người nghe. DJ phải bắt kịp xu hướng nhạc trên thị trường và đang được ưa chuộng để đầu tư chuyển đổi CD thường xuyên theo những CD được mua trong và ngoài nước đảm bảo chất lượng âm thanh.

Vượt qua nỗi sợ

Mới chỉ ở tuổi 27 nhưng tôi ngạc nhiên khi nghe Hiền Babie bảo, đã tính đến chuyện sẽ giải nghệ trong vòng vài năm tới. Không còn nghi ngờ, DJ đang là nghề hái… ra tiền. Thu nhập của Hiền Babie bao gồm lương ở các điểm diễn cố định, đi show và dạy học hàng tháng có thể lên tới hơn trăm triệu đồng. Chưa tính, tiền “boa” của khách cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, DJ có được mức thu nhập khủng cỡ này, ở Huế hiện chỉ… đếm đầu ngón tay và thực tế là, “tiền nào của nấy”.

Ngành nghề nào cũng có khó khăn và đặc thù riêng. Để theo được nghề DJ, người học phải mất chừng ít nhất là 6 tháng. Khi ra nghề, các DJ phải tiếp tục trau dồi, học hỏi thêm, nhất là kinh nghiệm xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình biểu diễn. Bỏ ra cả hàng chục, thậm chí cả hàng trăm triệu đồng để học nghề nhưng không phải ai cũng có thể sống được với nghề và luôn giữ được ngọn lửa đam mê. Rồi phải xây dựng các mối quan hệ riêng với các nhà hàng, quán bar để có thu nhập ổn định và các “cò” để có thể tranh thủ đi thêm… show, tăng thu nhập.

Những DJ như Hiền Babie chịu nhiều sức ép không hề nhỏ tý nào, cho thấy “nghề chơi” cũng lắm công phu. Trước hết họ phải trẻ, khỏe và tất nhiên, phải đẹp nữa. Riêng về chuyện làm đẹp là cả một sự đầu tư tốn kém. Phải chi một lượng tiền lớn cho cho mỹ phẩm. Còn để giữ được body cân đối có khi phải giải phẫu thẩm mỹ. Rồi trang phục, với nguyên tắc dùng không được dụng hàng, các DJ đặt hàng áo quần thiết kế riêng, mỗi bộ 5 - 10 triệu đồng, có thể mặc xong một lần là vứt hoặc cho. Đặc thù công việc đòi hỏi nữ DJ phải ăn mặc bắt mắt, sexy. Cũng dễ hiểu thôi, có như thế dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, DJ mới càng quyến rũ, gợi cảm, mới “kéo” được khách đến thưởng thức.

Một suất diễn, DJ chỉ chơi nhạc 30 phút - 1 tiếng và như Hiền Babie, mỗi đêm thường có ít nhất 3 suất diễn. Các quán bar, sàn nhảy có đặc thù là hoạt động vào buổi tối muộn kéo dài đến quá khuya. Phần lớn DJ đều bị đảo lộn đồng hồ sinh học rất nguy hiểm theo kiểu “thức khuya, ngủ ngày”. Tuổi thọ nghề DJ vì thế không cao, thường chỉ kéo dài 5 - 10 năm. Một phần do tuổi tác không còn phù hợp, một phần do công việc thường xuyên đeo tai nghe, chịu áp lực âm thanh lớn dẫn đến nguy cơ giảm thính lực. Đức bảo với tôi rằng, để nuôi dưỡng và duy trì được cảm xúc và “khả năng chịu đựng” cho những buổi diễn liên tục và “thâu đêm, suốt sáng” kia,  nhiều DJ đã phải sử dụng các loại chất kích thích như một sự trợ lực và hậu quả với bao hệ lụy khôn lường là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được.

Tôi như chợt hiểu hơn tâm sự sẽ “nghỉ hưu” ở tuổi 30 còn rất trẻ của DJ Hiền Babie. Cô DJ xinh đẹp này bảo với tôi, chừng ấy thời gian dành cho sàn diễn là đã quá đủ và cô đã phải hy sinh quá nhiều, kể cả chuyện tình cảm để có cơ hội thăng tiến. Rời xa sàn diễn, cô sẽ chuyên tâm vào công việc dạy học để góp phần đào tạo thêm nhiều DJ, một công việc mà cô đã yêu thích và gắn bó. Từ lạ đã hóa thành quen là cảm nhận lớn của tôi về DJ trên đất Huế. Nó cũng có rất nhiều mặt trái, nhưng nói như ông Vũ Văn Chương, Giám đốc Công ty Footsteps Travels, chi nhánh Huế, khi DJ được biết đến, có nhiều điểm biểu diễn mang tính cộng đồng thì sẽ làm cho đời sống giải trí ở Huế thêm phần sinh động. Quan trọng hơn DJ có thể trở thành một sản phẩm hỗ trợ cho ngành du lịch vì khán giả của nhạc DJ là rất lớn và chắc chắn, du khách đến Huế có rất nhiều người yêu thích thể loại nhạc này.

Bài, ảnh: ĐAN DUY