Đang đứng đầu bảng với 10 điểm cùng cách biệt so với đội xếp sau là Tp. Hồ Chí Minh một trận thắng, vậy nên việc thiếu vắng Trần Phú Nguyên, Phan Anh Hoàng do thẻ phạt không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần cũng như sức mạnh của đội bóng Cố đô bởi những cái tên như Văn Cường, Văn Luân, Anh Hoàng, Văn Việt, Võ Lý, Hữu Vân hay Nguyễn Ngọc Tuấn Tú thừa sức lấp vào chỗ trống cũng như hướng đến chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp.

Cũng cần nói thêm, trong khoảng thời gian giải hạng Nhất tạm nghỉ, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng đã có 2 trận giao hữu trước SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam. Tuy lần lượt thất bại với tỷ số 1-0 và 2-3 nhưng HLV Nguyễn Đức Dũng vẫn đánh giá cao các học trò của mình. Bởi theo ông Dũng, trước 2 đối thủ đến từ V-League và sử dụng ngoại binh, dàn “cây nhà lá vườn” của Huế vẫn thi đấu khá lên chân, có chăng cần hoàn thiện thêm tính gắn kết giữa các cầu thủ trẻ và những chân sút trụ cột trong đội hình đội bóng Cố đô.
 
Bên phần sân đối diện, Nam Định vẫn gây thất vọng khi từ một ứng cử viên cho suất thăng hạng, đội bóng thành Nam lại đang lận đận ở lưng chừng bảng xếp hạng, thậm chí ở vòng 4, họ còn bị tân binh Phú Yên cầm hòa với tỷ số 1-1. Bên cạnh đó, trước lúc vòng đấu thứ 5 khởi tranh, lá đơn từ chức của HLV Nguyễn Thế Cường đã khiến tinh thần đội bóng Nam Định lâm vào bất ổn nghiêm trọng. Vì ngoài cương vị HLV, ông Cường còn là người cha tinh thần của các cầu thủ và là vị thuyền trưởng chiếm được nhiều tình cảm của CĐV thành Nam.
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa Huế có quyền chủ quan bởi trong chuyến hành quân đến sân Tự Do lần này, Nam Định với dàn cầu thủ trẻ nhưng khá kinh nghiệm, chững chạc và biết cách ghi bàn như Nhật Nam, Ngọc Linh, Vũ Thành Công, Quốc Anh hay Phạm Văn Na vẫn có thể gây khó dễ nếu như thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng không tận dụng được lợi thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của mình ngay từ những phút đầu khai cuộc.
Hàn Đăng