leftcenterrightdel
 Một góc không gian triển lãm

“Aotearoa – một miền mây trắng” là tên cuộc triển lãm cá nhân vừa được họa sĩ Đặng Mậu Tựu giới thiệu đến với công chúng chiều 27/6 tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (đường Lê Lợi, TP. Huế).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đông đảo người yêu nghệ thuật đã đến dự.

Triển lãm trưng bày 39 tác phẩm được họa sĩ Đặng Mậu Tựu sáng tác ở New Zealand trong thời gian hai tháng lưu lại đây để thăm thân. Aotearoa có nghĩa là Vùng đất của đám mây trắng dài. Theo tiếng bản địa, New Zealand được gọi là Aotearoa.

Ở đó, người xem sẽ thấy được khung cảnh bình yên với sông núi, cỏ cây, vô cùng bình yên, lãng mạn, cuốn hút thông qua các chất liệu như sơn dầu, Acrylic, màu nước…

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu nói rằng, những tác phẩm ở triển lãm lần này là cái nhìn, sự cảm nhận riêng của cá nhân ông về một vùng đất thơ mộng. “Tôi đã vẽ những gì đã thấy và nghĩ về nó trong sự yêu mến của mình”, họa sĩ Tựu tâm tình.

Triển lãm mở cửa đón công chúng đến hết ngày 4/7.

 

N. MINH