leftcenterrightdel
 Thành viên CLB Ngân hàng Máu sống, Trường đại học Y – Dược tham gia hiến máu cứu người

Làm được điều mình thích

Xuất phát từ tình yêu với sách, luôn suy nghĩ làm sao để lan tỏa tình yêu đọc sách đến sinh viên và mọi người, năm 2021, cô sinh viên Nguyễn Cửu Thảo Nguyên (năm 3, ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế) cùng một số thành viên đã tạo những cơ sở đầu tiên để thành lập CLB BIL (viết tắt của Book I Like), thuộc Đoàn Trường đại học Sư phạm và cô sinh viên này đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm.

Từ khi CLB BIL được thành lập, những trạm đọc sách miễn phí tại các công viên, đường đi bộ, trong trường học cũng vì thế mà xuất hiện và trở thành quen thuộc với nhiều người. CLB BIL cũng thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề về sách va các booktalk (nói chuyện về sách)… đã thu hút nhiều học sinh trên địa bàn TP. Huế tham gia...

Nguyễn Cửu Thảo Nguyên chia sẻ, từ nhỏ cô đã yêu sách. Mỗi lần muốn tìm hiểu điều gì đó, hoặc có chuyện không vui, cô đều tìm đến sách. Lợi ích từ đọc sách là vô cùng lớn nên cô muốn lan tỏa đến nhiều người tình yêu với sách. Khi xã hội, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, văn hóa đọc sách cũng vì thế nhạt nhòa dần đi, nên CLB BIL ra đời là để lan tỏa văn hóa đọc sách trong sinh viên, học sinh và rộng hơn là toàn thể mọi người.

Là chủ nhiệm CLB năng động, tạo được uy tín trong trường, thành tích học tập của Thảo Nguyên cũng vô cùng ấn tượng. Ba năm đầu của đại học, cô đều là sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh và cấp Trung ương. “Tham gia hoạt động phong trào giúp mình thỏa đam mê. Đặc biệt, chính việc tham gia các hoạt động, gần sách, có nhiều hoạt động tương tác… giúp mình học tập tốt hơn”, Nguyễn Cửu Thảo Nguyên tươi cười nói.

Cũng giống như Nguyễn Cửu Thảo Nguyên, Trần Long Nhật, sinh viên lớp Y18-24B, Trường đại học Y – Dược, Đại học Huế cũng nổi bật khi tham gia nhiều hoạt động phong trào tại trường và là sinh viên có thành tích học tập nổi bật. Chàng trai 23 tuổi này hiện là Phó Chủ tịch Hội sinh viên của trường, Phó Chủ nhiệm CLB Tim Mạch, tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia nhiều hoạt động, hoạt động của đoàn, hội.

Long Nhật cho hay, đối với sinh viên, làm sao để duy trì một kết quả học tập tốt, nhưng vẫn có thể tham gia được các hoạt động phong trào đó là vấn đề không dễ. Với đặc thù của sinh viên ngành y, việc học tập, thực tập lâm sàng, cũng như đi trực đã chiếm một khối lượng thời gian khá lớn. Khoảng thời gian năm 1 - 2, Nhật đã rất khó khăn trong việc cân bằng được hai vấn đề này. Khi muốn làm bất cứ điều gì thì cũng cần phải có mục tiêu, xác định tầm quan trọng như nhau của việc học tập và hoạt động phong trào đoàn, hội trong việc phát triển cả về chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm.

Phong trào hay, học tập giỏi

Với những người như Thảo Nguyên, hay Long Nhật, một điều được rút ra là đứng trước một khối lượng công việc lớn, thì hãy tập trung thời gian để xử lý từng việc một và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Tránh ôm đồm một lúc mà làm quá nhiều việc. Khi thấy công việc lần lượt hoàn thành, sẽ có động lực để thực hiện tiếp các hoạt động tiếp theo.

ThS.BS. Võ Đức Toàn, Chủ tịch Hội sinh viên Trường đại học Y – Dược cho biết, tại trường có rất nhiều CLB, đội nhóm, tạo nhiều sân chơi lành mạnh cho sinh viên. Khi các sinh viên có thế mạnh về các lĩnh vực và mong muốn hình thành nhóm, CLB, đều được thông qua khi các hoạt động đó xác định mang lại hiệu quả công việc. Đặc biệt, tại trường có rất nhiều CLB về học thuật. Tham gia vào các CLB này sinh viên gặp gỡ, cùng nhau nghiên cứu cùng nhau học tập và hỗ trợ nhau rất hiệu quả trong học tập.

Các phong trào, các mô hình hoạt động tại môi trường đại học ngày càng đa dạng, huy động được sức trẻ, tạo ra những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội. Tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sẻ chia” lần II, năm học 2022 – 2023 của CLB Ngân hàng Máu sống, Trường đại học Y – Dược vừa qua chẳng hạn, chỉ tiêu đăng ký chỉ 300 sinh viên, vậy mà hôm đó có hơn 600 sinh viên đến đăng ký tham gia. Kết quả thu được gần 600 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện.

Chứng kiến phong trào hiến máu của sinh viên nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Trường đại học Y – Dược cũng đã không giấu vẻ tự hào, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp và càng có ý nghĩa gấp bội khi đó là sinh viên ngành y, sau này các em cũng sẽ trở thành những người thầy thuộc chữa bệnh cứu người. Xây dựng đươc nhiết huyết, tình yêu thương và hướng về bệnh nhân là nền tảng để các em hoàn thiện bản thân, trở thành những người thầy thuốc “sáng về y đức, giỏi về y thuật”.

Chủ tịch Hội Sinh viên, Đại học Huế - Lê Chí Hùng Cường đánh giá, các đơn vị thuộc các trường đại học đều có CLB, phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, tình nguyện hay và hiệu quả. Mỗi đơn vị đều có cách làm khác nhau, song đều có điểm chung là phát huy thế mạnh của sinh viên. Như Trường đại học Y – Dược mạnh về khám chữa bệnh, hiến máu; Trường đại học Nghệ thuật thì mạnh vẽ tranh tuyên truyền, cổ động...

“Khi tham gia các phong trào, đôi lúc thời gian của học tập sẽ phải chia sẻ. Nên mỗi sinh viên phải cân bằng được giữa đam mê và học tập. Điều tích cực khi thực tế cho thấy, đa số sinh viên tham gia các CLB, phong trào đều có khả năng cân bằng tốt. Vừa nhiệt huyết hoạt động phong trào, lại vừa học tập hiệu quả”, anh Lê Chí Hùng Cường đánh giá.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG