Trận đấu khai mạc Premier League mùa giải 2023/24 chứng kiến màn thư hùng giữa nhà vô địch giải hạng nhất Burnley đối đầu với nhà vua của cả châu Âu và xứ sở sương mù - Man City vào lúc 02h00 ngày 12/8. Trước khi trận đấu này diễn ra, Man xanh đã có màn chạy đà không thực sự tốt khi họ vừa để thua Arsenal đầy cay đắng trên loạt sút luân lưu ở trận tranh siêu cúp nước Anh. Đó là trận đấu mà họ đã dẫn trước đến tận phút … bù giờ thứ 10 của hiệp 2, trước khi bị Pháo thủ gỡ hòa đầy may mắn nhờ công của Trossard.

leftcenterrightdel
 Haaland lập cú đúp ngay trong hiệp 1. Ảnh: Internet

Nhưng nhìn chung, đây là một danh hiệu không quá quan trọng, và dù bại trận nhưng người hâm mộ vẫn thấy được sự áp đảo trong lối chơi của nửa xanh thành Manchester trước Arsenal hay những đối thủ trong loạt giao hữu tiền mùa giải. Vì vậy nên được các cổ động viên đặt cho biệt danh nghe khá kêu là “Man City của Championship” nhưng nhiều khả năng Burnley phải hứng chịu một thất bại trước Man City “xịn”, thậm chí là một trận thua đậm bởi Premier League và Championship là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Rất khó để các học trò của HLV Kompany có thể áp đặt lối chơi kiểm soát trước những đội bóng tại Ngoại hạng Anh (mùa trước Burnley có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình 61%), nên việc có 1 điểm khi phải chơi phòng ngự lùi sâu trái sở trường đã là thành công với tân binh này, mặc dù điều này khá khó để xảy ra.

Và đúng là HLV trẻ người Bỉ đã sớm cảm nhận được sự khác biệt ở 2 hạng đấu. Không còn là một Burnley áp đặt thế trận lên đối thủ, họ nhanh chóng bị Man City đẩy lùi toàn bộ đội hình về co cụm phòng ngự. Mặc dù đã cố gắng dựng xe bus trước khung thành, nhà vô địch Championship để thủng lưới quá chóng vánh. Ngay ở phút thứ 4, De Bruyne có quả tạt chính xác về phía cột xa để Rodri bật cao đánh đầu chiến thuật và ở cự li chưa đầy 5 mét, Haaland với pha băng vào đệm bóng nhanh như cắt đã ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải.

leftcenterrightdel
 Rodri có màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Internet

Để Man City vượt lên dẫn trước, gần như ai cũng biết điều gì sẽ đếm với Burnley. Đội chủ nhà tỏ ra quá non nớt trước nhà ĐKVĐ khi không thể tạo áp lực đủ lớn lên hàng tiền vệ của Man xanh và để đối phương thoải mái đan bóng ngay sát khu vực cấm địa. Phút 12, suýt chút nữa Burnley thủng lưới như kịch bản cũ khi De Bruyne tạt bóng về phía cột xa nhưng lần này, Haaland với pha tung người móc bóng đã không thể dứt điểm không thành công khi bóng chạm vào bắp chân của tiền đạo người Na Uy bay lên trời. Nếu Haaland nhường bóng lại cho Bernardo Silva lúc đó đang ở phía sau thì có lẽ mọi chuyện đã khác. 4 phút sau, tiếp tục là quả treo bóng của De Bruyne và Rodri đã có pha tách người cực hay để đánh đầu nhưng bóng bay chưa đủ hiểm để đánh bại thủ thành Trafford. Ngay sau đó, Burnley có lời đáp trả với một pha phối hợp khá tốt và kết thúc với cú dứt điểm chìm của Amdouni nhưng Ederson đã ôm gọn trái bóng.

leftcenterrightdel
Ngày thi đấu tồi tệ của Burnley khép lại với thẻ đỏ của Zaroury. Ảnh: Internet 

Phút 28, Burnley tiếp tục khiến các cổ động viên phải tán thưởng với nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Foster đã bắt bài đường chuyền của Rodri để cắt bóng ngay bên phần sân đối phương, rồi đi bóng cực hay vượt qua Walker trước khi tung cú cứa lòng khá đẹp mắt, chỉ tiếc là bóng chưa đủ xoáy để hướng vào khung thành.

Rất đáng tiếc cho Burnley bởi trong lúc tinh thần đang lên cao, họ lại bị Haaland tạt một gáo nước lạnh ở phút 36. Bernardo Silva và Walker có pha chồng biên tốt để đưa quả bóng vào trong vòng cấm địa. Alvarez sau đó có pha khống chế và nhả bóng hợp lí để Haaland tung cú dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi với quỹ đạo cực khó khi đập xà ngang rồi bay vào khung thành khiến người cũ Trafford phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. 2-0 nghiêng về phía Man City cũng là tỉ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Man City mặc dù đã chơi chậm lại nhưng vẫn duy trì đủ sức ép để Burnley không thể lên bóng. Có thể nói nửa sau của trận đấu là show diễn của Rodri khi tiền vệ người Tây Ban Nha liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà với những cú sút xa khá nguy hiểm kèm với những đường chuyền mang tính đột biến cao. Và đến phút 75, cầu thủ này đã có bàn thắng cho riêng mình với tình huống chớp thời cơ rất nhanh sau một tình huống lộn xộn ngay trước khung thành của Burnley. Đến cuối trận, chiếc thẻ đỏ của Zaroury khiến việc tìm kiếm bàn danh dự của Burnley trở nên bất khả thi.

Chung cuộc, The Citizens có màn dạo chơi trên sân Turf Moor khi nã vào lưới của Burnley 3 bàn không gỡ để có 3 điểm đầu tiên tại mùa giải năm nay. Trong khi đó, HLV Kompany cần điều chỉnh đội bóng của mình cho cách chơi phù hợp hơn nếu muốn trụ lại với giải đấu số 1 nước Anh.

Nhật Huy