Lướt qua nhiều diễn đàn trên mạng những ngày cuối năm, ta có thể bắt gặp những lời kêu gọi chung tay để người nghèo có cái Tết no đủ hơn. Xuân yêu thương của Đoàn Trường đại học Sư phạm Huế bước sang năm thứ hai mang theo nhiều niềm vui cho trẻ em vạn đò, trẻ lao động sớm. Trẻ nghèo vui xuân, người già ấm Tết là hoạt động đầy ý nghĩa của CLB Thủ lĩnh Thanh Niên Huế dành cho bà con xã Hồng Hạ, A Lưới. Còn trên Hueoi.com, Góp lá mùa Xuân là chút tình của các bạn xa Huế, yêu Huế dành cho trẻ em khiếm thị. Một thành viên của Hueoi chia sẻ: ...Ước gì chương trình thành công ngoài mong đợi để có phần quà cho người già neo đơn, những mảnh đời bất hạnh một cái áo ấm, một tấm chăn, một cái khăn quàng cổ hay nhỏ bé hơn là một đôi găng tay ấm chống chọi với cái thời tiết lạnh buốt những ngày Tết Huế, và hơn hết là hơi ấm của tình người như chúng tôi hằng mong ước…

Không chỉ sôi động trên thế giới ảo, ở đời thực, nhiều người lao động cũng “góp gió thành bão”. Họ có thể là những người buôn bán nhỏ, chủ quán photocopy, một công chức thường... cùng gặp nhau và lên kế hoạch “xông đất” các hộ neo đơn. Truyền thống “Lá lành đùm lá rách” là cách sống đẹp được ông bà, cha mẹ nhắc nhở con cái hàng ngày và nó đang được nhân lên ngày càng nhiều hơn. Có thể những món quà Tết không nhiều, song, hy vọng, tình yêu đồng loại và niềm tin vào cuộc sống có thể giúp người kém may mắn ấm hơn trong những ngày xuân về.

L.Tuệ