Với 13 điểm hiện có, chỉ cần hòa trước Phú Yên, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Dũng sẽ kết thúc vòng cuối lượt đi bằng ngôi vô địch bởi đội đang bám đuổi là Bình Phước (11 điểm) đang thua Huế về thành tích đối đầu cùng các chỉ số phụ.

Tuy nhiên, đây là điều khó chấp nhận với CĐV Cố đô khi đội bóng con cưng đang nắm giữ lợi thế sân nhà, sự thăng hoa của tiền đạo Võ Lý cùng lực lượng ổn định trải đều cả ở 3 tuyến.

Khi tuyến giữa của Huế (áo xanh) giữ được thế chủ động trong việc thu hồi và phát động tấn công, Phú Yên khó tránh khỏi một thất bại
Trong khi đó, với dàn cầu thủ trẻ mượn từ HAGL, Phú Yên cho thấy những non kém về tâm lý, kinh nghiệm khi phải rời xa sân nhà. Có thể Phú Yên là đội bóng “biết cách” ghi bàn khi trong đội hình, những cái tên như Thái Học, Kiên Quyết, Triệu Việt Hưng hay Thanh Tấn vẫn đều đặn nổ súng nhưng trong những thời điểm quyết định, hàng thủ của HLV Đinh Hồng Vinh thiếu độ “lỳ” cần thiết cũng như không ít lần nhận bàn thua “lãng xẹt”.
Trở lại cuộc đón tiếp Phú Yên trên sân Tự Do, chắc hẳn bài học từ bàn thua khá sớm ở chuyến hành quân đến sân Đắc Lắc trước đó sẽ giúp HLV Nguyễn Đức Dũng có nhiều phương án “rắc” lại đội hình. Và một khi tuyến giữa của Huế luôn giữ thế chủ động trong việc thu hồi và phát động tấn công thì kể cả khi lui về tử thủ, Phú Yên cũng khó tránh khỏi thất bại trước một hàng công “già rơ” của đội bóng Cố đô.
Vô địch lượt đi là một trong những điều kiện quan trọng để chạm tay vào tấm vé thăng hạng V-League và hạ gục Phú Yên chính là cơ hội tốt để đội chủ sân Tự Do khẳng định sức mạnh của mình. Tuy nhiên, vấn đề là tham vọng của CLB bóng đá Huế đến đâu? Cứ chờ xem!
Bài, ảnh: Hàn Đăng