Hoa ảo được đưa vào sử dụng trong Lễ hội Loy Krathong ở Thái Lan. Ảnh minh họa: Bangkok Post/Báo Tin tức 

Nhiều thế kỷ qua, người dân Thái Lan đã gửi “Krathongs” – những chiếc giỏ làm từ thực vật đựng đầy hoa, nến và tre - xuống các dòng sông để cầu nguyện và tỏ lòng thành kính với các linh hồn nước.

Lễ hội tuyệt đẹp thường thắp sáng các con kênh và dòng sông ở Bangkok vào ban đêm, song điều này cũng khiến ban tổ chức phải vất vả dọn dẹp những con kênh bị tắc nghẽn bởi hàng trăm nghìn Krathongs sũng nước vào sáng hôm sau.

Năm nay, những người tham gia lễ hội đã cố gắng hết sức để giảm nhẹ việc dọn dẹp bằng cách vẽ khoảng 3.000 bức tranh về “Krathongs” và quét chúng vào máy tính. Các thiết kế được chiếu lên mặt nước đầy màu sắc của các con kênh và dòng sông.

Sáng kiến được nhiều người quan tâm và đón nhận với lời nhận định: “Để giảm thiểu rác thải, mọi người phải chung tay”.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNA, Reuters & CNBC)