Các chân sút của đội tuyển Việt Nam như Văn Tùng (24) liên tục bị hậu vệ Indonesia theo kèm sát. Ảnh: Hoàng Linh/PV TTXVN từ Qatar 

Trong hiệp 1, đội tuyển Indonesia đã bất ngờ đẩy cao đội hình, gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của ông Philippe Troussier với tốc độ cao cùng thể lực sung mãn, và tìm được bàn thắng ở phút thứ 40 khi Asnawi Mangkualam lập công từ chấm 11m, sau pha kéo áo Struick trong vòng cấm đội nhà của Thanh Bình. Trong hiệp đấu này, đội tuyển Việt Nam hầu như không tạo được cơ hội nào rõ ràng.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu cố gắng và khởi sắc hơn ở đầu hiệp 2, tạo ra một số cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Bùi Hoàng Việt Anh, Khuất Văn Khang và Tuấn Anh, nhưng dần chùng xuống và bị đối phương chia cắt các tuyến cho dù vẫn tạo một số tình huống sóng gió cho đội bạn. Tới phút bù giờ thứ 2 (hiệp 2 có 10 phút bù giờ), tình hình trở nên khó khăn gấp bội với đội tuyển Việt Nam sau khi Lê Phạm Thành Long bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2.

Cho dù vẫn nỗ lực thi đấu cho tới những giây phút cuối cùng, trong đó có cơ hội đáng tiếc của Khuất Văn Khang ở phút 90+8, khi anh đã có pha xử lý bóng tốt nhưng pha dứt điểm cuối cùng vẫn bị hậu vệ đội bạn cản phá.

Đội tuyển Việt Nam không thay đổi được tỷ số của hiệp 1 và chấp nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1. Trong lượt cuối tại bảng D, Việt Nam sẽ gặp Iraq, đội vừa bất ngờ quật ngã ứng cử viên vô địch Nhật Bản với tỷ số 2-1 để giành tấm vé đầu tiên của bảng D vào vòng loại trực tiếp. 

 

Theo TTXVN