Ở trận bán kết 1 giữa Nghệ An – Bình Dương, tuy bị dẫn trước 1-0 trong hiệp một, nhưng với những điều chỉnh hợp lý nên sang hiệp hai, những chân sút nhí xứ Nghệ đã kịp san bằng cách biệt 1-1 và tiếp tục ghi tên mình vào trận chung kết sau khi vượt qua đội bóng đất Thủ với tỷ số 4-2 trên chấm 11m.


 Niềm vui của các chân sút chủ nhà sau khi ghi bàn vào lưới đối phương

Trận bán kết 2 diễn ra sôi động hơn khi trên khán đài sân Tự Do có hàng trăm khán giả Huế kéo đến cổ vũ cho U13 Thừa Thiên Huế. Cũng từ sự cỗ vũ này, những học trò của HLV Đông Phương nhập cuộc đầy hưng phấn và liên tục có những pha tấn công biến hóa ngay từ phút đầu khai cuộc.

Bên phần sân đối diện, dường như sức ép trên khán đài sân Tự Do khiến Viettel 1 chơi khá lúng túng trong khâu phát động tấn công cũng như liên tục để lộ sơ hở nơi hàng thủ. Tận dụng những sai lầm này, trong 45 phút thi đấu đầu tiên, các chân sút chủ nhà đã 2 lần vượt lên dẫn trước đối phương.


 Tâm lý chủ quan và thể lực khiến U13 Thừa Thiên Huế để Viettel 1 (áo đỏ) đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát

Sang hiệp hai, nỗi lo mơ hồ như trận gặp Bình Dương (Huế dẫn 2-0 và để Bình Dương gỡ hòa 2-2) trở thành hiện thực. Tâm lý chủ quan và thể lực không kịp phục hồi khiến các chân sút nhí Cố đô liên tục để đối phương lấn lướt trong những pha tranh chấp tay đôi cũng như trong khâu kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Chính điều này đã giúp Viettel 1 kịp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng tỷ số hòa 2-2.

Bước vào phân định thắng thua trên chấm 11m, tâm lý nôn nóng cùng những cú sút không chính xác khiến đội chủ sân Tự Do đành chấp nhận chia tay “giấc mơ vàng” khi để thua Viettel 1 với tỷ số 5-4.

Vượt qua Bình Dương và Thừa Thiên Huế có phần may mắn, Nghệ An và Viettel 1 sẽ gặp nhau ở trận chung kết vào 15h ngày 22/7 trên sân Tự Do. Về phía chủ nhà Thừa Thiên Huế, tuy không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng nhưng đây đã là một thành tích đáng khen ngợi bởi trước đó, mục tiêu của U13 Thừa Thiên Huế chỉ là “Đá ngang đâu hay ngang đó”.

Hàn Đăng