Phong tỏa đối phương. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau 2 trận toàn thắng trước U19 Huế và U19 Đồng Tháp, U19 PVF đã chính thức có vé thi đấu tại tứ kết trước 1 vòng đấu. Cuộc chiến giành tấm vé chính thức còn lại trở nên căng thắng khi ngay sau trận thua U19 PVF, U19 Huế bất ngờ có chiến thắng sít sao 1-0 trước đội bóng chủ nhà. Trước lượt trận cuối của vòng bảng, cả U19 Huế và U19 Becamex Bình Dương đều có 3 điểm.

Không còn nghi ngờ, đối thủ của đội bóng chủ nhà ở lượt đấu thứ 3 là U19 PVF là đội bóng rất mạnh. Thuận lợi cho U19 Becamex Bình Dương là U19 PVF không còn động lực chiến thắng. Trong khi đó, đối thủ của U19 Huế là U19 Đồng Tháp tỏ ra yếu thế nhưng lại có quyết tâm. Bởi nếu giành trọn 3 điểm trước U19 Huế, các cầu thủ trẻ đến từ Đồng Tháp Mười vẫn có cơ hội đi tiếp vào vòng trong.  

Tranh chấp quyết liệt. Ảnh: CLB Bóng đá Huế 

Bước vào trận đấu gặp U19 Đồng Tháp vào chiều nay 25/2, U19 Huế của HLV Dương Công Quốc thể hiện quyết tâm cao, giành chiến thắng, lấy trọn 3 điểm để tự quyết định quyền đi tiếp của chính mình. Ngay ở phút thứ 6, tiền đạo Nguyễn Đăng Khoa sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho U19 Huế với pha dứt điểm chuẩn xác. Pha lập công này giúp các cầu thủ Huế tự tin hơn và họ có một hiệp đấu ấn tượng.

U19 Đồng Tháp không còn nhiều cơ hội nhưng vẫn cho thấy quyết tâm của mình. Họ không buông xuôi mà kiên trì đeo bám đối phương, chờ thời cơ phản công. Vậy nhưng, hàng thủ của đội bóng xứ bưng biền lại bộc lộ sai sót cuối hiệp 1. Vẫn là Nguyễn Đăng Khoa lập công, nới rộng cách biệt cho Huế ở phút bù giờ thứ 3.

Người hùng Nguyễn Đăng Khoa. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Bước sang hiệp 2, Nguyễn Đăng Khoa đánh dấu ngày thi đấu thành công khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 55. Chưa dừng lại ở đây, U19 Huế tiếp tục tấn công mạnh mẽ và ghi thêm 2 bàn thắng do công của Lê Văn Tú và Nguyễn Hữu Nhật Long. U19 Đồng Tháp có bàn gỡ muộn màng nhờ công của Đoàn Quốc Huy và chấp nhận thất bại 1-5 trước U19 Huế.

Niềm vui chiến thắng. Ảnh: CLB Bóng đá Huế 

Trận đấu giữa U19 Bình Dương và U19 PVF căng thẳng từ những phút đầu tiên. Nhưng khoảnh khắc mất tập trung khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt. Phút thứ 3, Huy Long dứt điểm rất hay ghi bàn thắng mở tỉ số cho U19 PVF. Nếu để thua, cơ hội đi tiếp sẽ rất nhỏ. Đội bóng đất Thủ vùng lên mạnh mẽ và có bàn san bằng cách biệt ở phút 25 do công của Gia Thành. Hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Kịch bản của 45 phút đầu tiên được lặp lại ở hiệp 2. Phút 48, Quang Anh giúp U19 PVF lần thứ 2 vươn lên dẫn trước. Không chấp nhận trận thua, U19 Bình Dương tràn lên tấn công và Minh Thuận ghi bàn gỡ hoà ở phút 79. Dù vậy, nỗ lực tìm kiếm chiến thắng của Bình Dương không được đền đáp và họ đành chia điểm với đối thủ.

Một pha bóng hay trong trận đấu U19 PVF gặp U19 Becamex Bình Dương. Ảnh: VFF

Kết quả lượt trận cuối cùng giúp U19 PVF và U19 Huế giành quyền vào tứ kết Giải bóng đá U19 Quốc gia 2024 với các vị trí nhất, nhì bảng A. U19 Becamex Bình Dương xếp thứ 3 với 4 điểm và phải chờ kết quả ở các bảng đấu còn lại mới biết mình có thể đi tiếp hay không.

Tình hình ở các bảng đấu còn lại mới qua 2 lượt đấu. Tại bảng B,  2 đội U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai và U19 Hà Nội cùng có 4 điểm dẫn đầu; U19 Thanh Hóa có 3 điểm xếp thứ 3. U19 Phú Yên chót bảng, chưa có điểm nào. Ở bảng C, Thể Công Viettel với 2 chiến thắng đã chính thức có vé lọt vào tứ kết. Tiếp đến là U19 Sông lam Nghệ An và U19 Khánh Hòa có cùng 3 điểm. Xếp cuối là U19 Bình Phước thua cả 2 trận.  

BÁ TRÍ