Trên lý thuyết, trước tương quan lực lượng cùng sự già rơ, không khó để nhận định trận thắng của Huế trước đội bóng CAND trên sân Tự Do như là điều được báo trước. Vậy nhưng, qua 3 trận đấu gần nhất, cảm giác sự gắn kết, tinh thần máu lửa của những chân sút Cố đô ngày càng nhạt. Thay vào đó, lối chơi đơn điệu, mất tập trung của Huế khiến đối thủ bắt bài cũng như dễ dàng tung ra đòn trừng phạt sau khi trận đấu mới bắt đầu chừng 5, 10 phút.

Hàng thủ Huế (phải) cần chơi tập trung, bắt người chặt.
Bên phần sân đối diện, CAND với tập hợp là các cầu thủ của U21 Hà Nội T&T, đội bóng mới được 8 điểm sau 8 vòng đấu không phải là vật cản đáng ngại với thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng, nhất là khi họ phải rời xa sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, quyết tâm gia tăng khoảng cách với 2 đội chót bảng (có cùng 5 điểm) là Nam Định và Đắk Lắk, chắc hẳn các học trò của HLV Phạm Minh Đức sẽ chơi với 200% sức lực để hy vọng có điểm trên sân Tự Do.
Trong diễn biến chiều nay, dưới cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, có thể đội chủ sân Tự Do sẽ chơi pressing ngay từ phút đầu khai cuộc cũng như bằng kinh nghiệm và kỹ thuật của mình, những Võ Lý, Văn Cường hay Tuấn Tú sẽ xé toạc hàng phòng ngự đối phương để đem về 3 điểm cho CLB bóng đá Huế. Vấn đề là ngọn lửa chiến đấu như hồi đầu mùa giải và sự mất tập trung nơi hàng thủ của Huế được cải thiện ra sao, bởi bên cạnh quyết tâm tránh rớt hạng, đối phương cũng có những chân sút đủ sức khiến thủ thành đối phương phải vào lưới nhặt bóng như Như Tuấn, Hữu Sơn...
Hàn Đăng