Ở giai đoạn lượt đi, Bình Phước đã gây bất ngờ ở khi phần lớn thời gian luôn “nhăm nhe” đánh chiếm top 3. Nhưng ở cuối lượt đi và đầu lượt về, điểm yếu về thực lực và kinh nghiệm của đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại giải hạng Nhất khiến họ liên tiếp có 3 trận thua đậm trước Tp. Hồ Chí Minh (3-0), Phú Yên (0-4) và Hà Nội (3-0) để rồi phải tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Chuyến hành quân của CLB bóng đá Huế (trái) đến sân Bình Phước không có nhiều kịch tính.
Trong chuyến đón tiếp CLB bóng đá Huế vào chiều 1/8, Bình Phước vẫn chưa xác định được 2 trụ cột là tiền đạo chủ lực Dương Văn An và thủ môn chính Phạm Hữu Nghĩa có thể chia lửa với đồng đội hay không. Và với một đội bóng có lực lượng mỏng nên dù có 3 bổ sung (1 từ U19 Bình Dương và 2 từ đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhì là Tây Ninh) thì tân binh đến từ miền đông Nam bộ cũng khó để làm nên điều bất ngờ trước đoàn quân HLV Nguyễn Đức Dũng.
Bên phần sân đối diện, sau một thời gian có những chiến thắng ấn tượng, dẫu đội hình không có xáo trộn đáng kể như dính thẻ phạt, chấn thương… nhưng phong độ các chân sút Cố đô lại đi xuống một cách khó hiểu. Minh chứng là CLB bóng đá Huế liên tục có chuỗi 4 trận gần nhất không biết mùi chiến thắng để rồi bị Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đánh bật khỏi ngôi đầu trên bảng xếp hạng.
Trong cuộc đối đầu chiều nay, có thể với thực lực và vị thế của mình, thầy trò Nguyễn Đức Dũng rất khó bị mất điểm trước tân binh Bình Phước cũng như quyết không để bị đánh bật khỏi top 3. Nhưng không mất điểm với có trọn 3 điểm là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau khi mà với CLB bóng đá Huế, cứ một trận thắng, khoảng cách lên chuyên lại được thu hẹp dần. Và điều này… không phải là mục tiêu của đội bóng Cố đô, ít nhất là trong mùa giải 2015.
Bài, ảnh: Hàn Đăng