Tuyển Tây Ban Nha (đỏ) lấn lướt hơn ở đầu trận gặp Đức. Ảnh: UEFA 

Chia tay chủ nhà

Trên sân Stuttgart, Đức và Tây Ban Nha đã tạo ra màn đối đầu được cả thế giới chờ đợi. Màn trình diễn của hai đội chơi ấn tượng nhất từ đầu giải khiến người hâm mộ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, "La Roja" có pha dàn xếp mượt mà để Pedri dứt điểm đúng vị trí của Neuer. Tuy nhiên, vận rủi đến với chính Pedri và "La Roja" khi chỉ ít phút sau đó, tiền vệ của Barca dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Dani Olmo. Tổn thất thật sự cho Tây Ban Nha. Dẫu vậy, việc Pedri rời sân không khiến Tây Ban Nha đánh mất thế trận.

Căng thẳng. Ảnh: UEFA 

"La Roja" chơi nhỉnh hơn chủ nhà Đức trong khoảng thời gian 20 phút đầu tiên. Những pha dứt điểm và đi bóng từ Olmo hay Yamal, Nico Williams tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Sau quãng thời gian đầu trận để Tây Ban Nha lấn lướt, Đức vẫn cho thấy sức mạnh của mình. Havertz là cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội chủ nhà khi có hai pha dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, chân sút của Arsenal thiếu sự sắc sảo để làm tung lưới Tây Ban Nha.Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha liên tục hãm thành khiến Neuer phải cứu thua liên tiếp chỉ trong các phút từ 39 đến 41.

Sang hiệp hai, HLV Julian Nagelsmann liền có hai điều chỉnh ở tuyến giữa với hy vọng tạo ra khác biệt. Sane rời sân nhường chỗ cho Florian Wirtz, Can rời sân nhường chỗ cho Andrich ở hàng tiền vệ. Những điều chỉnh của Đức chưa kịp phát huy tác dụng thì phút 52, Dani Olmo có pha xâm nhập vùng cấm Đức và dứt điểm hiểm hóc tung lưới Neuer giúp Tây Ban Nha dẫn 1-0. Thần đồng Yamal tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Bàn thua choáng váng khiến HLV Julian Nagelsmann chơi tất tay ngay từ phút 59.  Đội chủ nhà dồn lên và tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt Lối chơi trực diện và dùng nhiều bóng bổng của Đức cuối cùng phát huy tác dụng. Phút 89, từ pha tạt bóng bổng của Đức, Kimmich có pha đánh đầu kiến tạo cho Wirtz dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 1-1.

Merino ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA 

Trận đấu bước vào hiệp phụ. Việc "La Roja" rút ra cả ba tiền đạo đá chính từ đầu khiến họ trở nên lép vế trong hiệp phụ. Ruiz, tiền vệ chơi chói sáng của Tây Ban Nha đầu trận cũng rời sân ở hiệp phụ đầu tiên, khiến mọi thứ với đội bóng xứ bò tót trở nên khó hơn. Trong khi Đức lấn lướt ở hiệp phụ, thì Tây Ban Nha bất ngờ có lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Phút 119 của hiệp phụ, Merino có pha bật nhảy đánh đầu hiểm hóc giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1. Những phút còn lại của trận đấu quá ngắn để Đức có thể gỡ hòa lần hai. Tây Ban Nha tiến vào bán kết EURO 2024, trong khi Đức lỡ cơ hội đăng quang trên sân nhà.

So kè cơ hội. Ảnh: UEFA 

Tuyển Pháp đối đầu với Bồ Đào Nha trong trận tứ kết thứ hai của EURO 2024. Những phút đầu tiên, cả hai đội đều lựa chọn lối chơi thăm dò để tìm điểm yếu của đối phương. Cú sút nguy hiểm đầu tiên thuộc về Theo Hernandez nhưng Costa đã đẩy bóng thành công. Sự xuất sắc của các trung vệ cũng khiến các cầu thủ tấn công từ cả 2 đội gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn và hiệp 1 đã kết thúc không có bàn thắng.

Tuyển Pháp sẽ gặp tuyển Tây Ban Nha ở bán kết. Ảnh: UEFA 

Trong hiệp 2, những sự thay đổi người của Bồ Đào Nha và Pháp đã đem đến thay đổi tích cực trong lối chơi của cả đội. Cả hai đội đều chơi cởi mở hơn. Ousmane Dembele của Pháp và Francisco Conceição đã liên tiếp tạo ra những pha bóng đáng chú ý, tuy nhiên những ngôi sao tấn công đều thiếu vắng sự chính xác trong những pha bóng cuối cùng. Dần dà, Bồ Đào Nha tạo ra được thế trận dồn ép với sự năng nổ của Leao. Tuy nhiên, hậu vệ của Pháp đã chơi rất hay để bảo vệ khung thành cho Maignan. Hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng trong những phút còn lại, đặc biệt là vào 2 hiệp phụ, tỷ số 0-0 vẫn được duy trì đến hết 120 phút.

Diogo Costa lần này không thể cản được cú sút nào. Hai loạt sút đầu tiên của hai đội đều chuẩn xác. Bước ngoặt tới ở lượt sút thứ ba khi Joao Felix sút bóng vào cột dọc. Đó là lợi thế quá lớn cho tuyển Pháp và Theo Hernandez đã lạnh lùng hạ gục Costa ở loạt sút thứ 5 để kết thúc trận đấu. Thắng 5-3 trên loạt luân lưu, Pháp đánh bại Bồ Đào Nha để giành quyền đi tiếp tại EURO 2024. Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở bán kết.

Jude Bellingham (10), ngôi sao của tuyển Anh . Ảnh: UEFA  

Thay đổi để đi tiếp

Trong 2 cặp đấu diễn ra vào khuya 6/7 rạng sáng 7/7, Anh và Hà Lan là 2 kẻ “bề trên” so với Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng, nhìn cách mà Thuỵ Sĩ hạ đẹp ĐKVĐ Italia hay cho Áo được đánh giá cao hơn “phơi áo” ở vòng 1/8 thì cả 2 kẻ “bề trên” đang có phong độ phập phù coi chừng bị loại.   

Ở vòng 1/8, trong khi Thụy Sĩ vượt qua Italia đầy ấn tượng, thì Anh lại trải qua những thời khắc thực sự khó khăn trước khi ngược dòng hạ Slovakia. Đoàn quân của Murat Yakin có phong độ vô cùng ấn tượng tại EURO 2024. Vẫn giữ vững khối thủ chắc chắn đã làm nên thương hiệu, Thụy Sĩ giờ còn có khả năng triển khai lối chơi vô cùng mạch lạc với những mảng miếng tấn công rõ ràng. Với những trụ cột như Xhaka, Akanji, Freuler hay Vargas đều đang sung sức, người Anh nên cẩn thận.  Nếu muốn hạn chế sức mạnh của Thụy Sĩ, tuyển Anh chắc chắn phải nắm giữ thế trận, không cho đối thủ luân chuyển bóng, đặc biệt là từ vị trí của đội trưởng Granit Xhaka - người hoạt động như một cỗ máy cầm nhịp và điều tiết siêu hạng.

Tuyển Thụy Sĩ vốn chưa bao giờ biết sợ đối thủ nào. Ảnh: Sky Sports 

Trong trận tứ kết, Tuyển Anh sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Marc Guehi. Đã tích lũy đủ 2 thẻ vàng nên trung vệ trụ cột của tuyển Anh bị treo giò. Nhưng Anh còn mối lo lớn hơn thế. Theo tính toán của tờ Telegraph, tuyển Anh hiện có tới 5 cầu thủ đang đối diện nguy cơ bị treo giò ở vòng bán kết, trong trường hợp họ vượt qua được Thụy Sĩ ở tứ kết. Đó là Jude Bellingham, Kobbie Mainoo, Phil Foden, Kieran Trippier và Conor Gallagher. Các cầu thủ này đều đã nhận mỗi người 1 thẻ vàng. Cho dù phải trả bất kỳ giá nào, thầy trò HLV Southgate vẫn sẽ chơi quyết tâm nếu muốn có vé vào bán kết.

Cody Gakpo (trái)  của  tuyển Hà Lan. Ảnh: UEFA

 

Trận tứ kết cuối cùng cử EURO 2024 là cuộc gặp gỡ Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan. Một vài tháng trước, Áo đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 6-1. Không có nhiều người đánh giá cao khả năng của thầy trò Vincenzo Montella trước giải đấu. Thế nhưng, màn trình diễn đội tuyển này ở vòng đấu bảng đã khiến nhiều người phải thay đổi quan điểm. Dù thua Bồ Đào Nha 0-3 ở vòng bảng, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng 2 trận còn lại để lọt vào tứ kết. Đặc biệt, tại vòng 1/8, trước một tuyển Áo được đánh giá cao hơn với lối đá trực diện, đầy khoa học, người Thổ đã chọn một đấu pháp hợp lý, chơi bóng lì lợm và chiến thắng đến với đội bóng xứng đáng hơn. Với vị trí địa lý gần Đức, những sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ để Thổ Nhĩ Kỳ viết tiếp giấc mơ ngựa ô năm nay.

Thủ môn Mert Gunok của Thổ Nhĩ Kỳ với pha cứu thua xuất sắc nhất tại EURO 2024 tính đến thời điểm này. Ảnh: UEFA 

 

Gặp nhau ở tứ kết, Hà Lan được đánh giá cao hơn nhưng đó cũng là lý do khiến “cơn lốc màu da cam” phải dè chừng. Sẽ không bất ngờ nếu Hà Lan lại chơi tấn công áp đảo và đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với cách biệt hơn 1 bàn ngay trong 90 phút thi đấu. Hà Lan đang lầm lũi tiến lên và vượt qua từng trận đấu một ở EURO năm nay. Sau chiến thắng vất vả trước Ba Lan, trận hòa 0-0 với Pháp có thể coi là một thành công, họ lại để Áo có chiến thắng 3-2 ở lượt cuối và về đích ở vị trí thứ 3 tại bảng D. Tuy nhiên, may mắn lại đem họ đến với Romania và thầy trò Ronald Koeman đã trình diễn một bộ mặt xuất sắc ở vòng 1/16.


BÁ TRÍ