Cổ động viên Đức thừa nhận đáng tiếc cho đội tuyển: "90 phút đầu Đức chơi chưa hết mình, nhưng khi bước vào hiệp phụ thì phong độ của tuyển Đức mới quay trở lại". Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết, Thủ tướng Olaf Scholz thừa nhận rằng cả hai đội tuyển đều có những cơ hội trong hiệp phụ và nhìn chung là khá đồng đều trong suốt trận đấu. Sau màn trình diễn “ngang tài, ngang sức”, cả hai đội đều có thể tự hào về những gì mình đã làm được, cũng như về thứ bóng đá tấn công mà họ đã chơi.

Sau 120 phút cân não, các CĐV Đức từ chỗ hào hứng, sôi động và bùng nổ đã trở nên buồn bã và thất vọng. Thay vì những nụ cười, họ ra về với tâm trạng chán trường và lo lắng.

Đại lộ Đông Tây Unter den Linden, tuyến đường chính tiến thẳng lên cổng thành Brandenburg, nơi đặt khu vực Fanzone lớn nhất của Berlin, trở nên ảm đạm khác thường. Đó là điều có thể hiểu được. Những CĐV của ĐT Đức mỗi người mang một tâm trạng. Họ buồn, tiếc nuối và thể hiện rõ sự thất vọng.

Nếu như trước trận đấu, các CĐV nhảy múa, cuồng nhiệt bao nhiêu, thì sau 120 phút căng thẳng, không khí chùng xuống hẳn. Những tín đồ bóng đá Đức lặng lẽ ra về, không một nụ cười, và cũng chẳng buồn nói chuyện. Mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng. Cổng thành Brandenburg trở nên lặng lẽ, đường phố vắng vẻ, không cờ quạt, hàng quán cũng không còn đông đúc.

Anh Felix chia sẻ: “Tôi thấy rất buồn và đáng tiếc cho ĐT Đức, nhưng… sự thật là hôm nay các tuyển thủ Tây Ban Nha chơi rất hay, thậm chí hay hơn ĐT tuyển Đức. Trong 90 phút đầu tiên, ĐT Đức chơi chưa hết mình và họ chỉ thực sự lấy lại phong độ khi bước vào hiệp phụ”.

Đây cũng là nhận xét của anh Matti. Theo anh, ĐT Tây Ban Nha đã có màn trình diễn thuyết phục, trong khi ĐT Đức chỉ chơi hay từ hiệp 2. Việc ĐT Đức để thua trước Tây Ban Nha là điều đáng buồn nhưng công bằng, vì Tây Ban Nha chơi xuất sắc hơn, xứng đáng hơn.

Theo baotintuc.vn