Từ 18h ngày 25/7, đông đảo người dân từ nhiều địa phương đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia. Trước đó rất lâu, bà con đã trang nghiêm xếp hàng, đợi đến lượt vào viếng. Có những người vượt cả trăm, cả nghìn cây số. Họ thuộc tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt tuổi tác, vùng miền… Tất cả đều mang theo tấm lòng biết ơn, thành kính.

Những người dân có mặt tại nhà tang lễ hôm nay đều cảm thấy vinh dự và tự hào, vì được đại diện cho gần 100 triệu người dân Việt Nam, đứng trước linh cữu đồng chí Tổng Bí thư, được thắp lên một nén tâm hương. Mọi người thành kính, trật tự xếp hàng dài hàng tới cả cây số, chờ đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư.

Ngày thứ hai diễn ra Lễ Quốc tang, sáng 26/7, người dân tiếp tục xếp hàng từ sáng sớm vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Người dân xếp hàng trên phố Yecxanh đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN) 

 Các tuyến phố xung quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia đều tập trung nhiều người dân xếp hàng đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
 Người dân xếp hàng chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
 Người dân xếp hàng chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong. (Ảnh: TTXVN)

Dòng người tiếp tục vào Nhà tang lễ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN) 

Các em nhỏ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN) 

Người dân kiên nhẫn chờ đợi để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN) 

Người dân xếp hàng chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN) 

 Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân xếp hàng vào viếng (Ảnh: TTXVN)
 Một người dân được lực lượng thanh niên hỗ trợ đưa vào viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)
 
 
 Dòng người tiếp tục vào Nhà tang lễ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
 Nhiều trẻ em đi theo gia đình vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Ngừoi dân nghẹn ngào xúc động khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN) 

 Dòng người tiếp tục vào Nhà tang lễ để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
 Càng về đêm, dòng người hướng về Nhà tang lễ Quốc gia càng đông. (Ảnh: TTXVN)

Theo vtv.vn