Vay
Vay cho em một nụ cười.jpg)
.jpg)
Đời như bớt chút
phận người mảnh mai
Mật trời chạm phải bờ môi
Quên đi em!
Lỡ mồ côi cuộc tình
Vay cho em một dòng sông
một con thuyền chở
mênh mông gió ngàn
Vay cho em cuộc lang thang
tìm về nỗi nhớ
thơ bàng hoàng mơ…
Ký họa đời
Phác họa lên giấc mơ
Nỗi suy tư đời thực
Chút đời chưa với kịp
Đã vuột khỏi tầm tay
Sống với kiếp tầm gửi
Nét vẽ cũng hoang sơ
Chẳng có trong tiềm thức
Bút tích còn bỏ ngõ
Có người thức như ngủ

Hết tuổi đời mới hay
Tỉnh cơn say đã muộn
Hóa ra có ban ngày!...
Thơ tặng tuổi
Với tay ngắt một cành mai
Gặp xuân về bên ngõ nhỏ
Lời chim tự tình bày tỏ
chồi non nở biếc mùa vui
Ngắt một nhành hương sầu đông
Từ con mương quê đồng nội
Nghe giọng Nam ai vồi vội
ướt cơn xuân sớm ven đường
Ngắt một nhành đời mỏng manh
Tạc vào ký ức xanh xuân
Gửi sâu giấc mơ hiện thực
Thức tỉnh một đời loanh quanh
Xin góp câu thơ với đời
Dẫu muộn màng nhưng rất thật
Vẽ bức tranh xuân tĩnh vật
Riêng tặng tuổi lúc khóc cười