Anh Đặng Bình Phương Nhiên chuyển khoản ủng hộ đồng bào sau khi uống cà phê cùng gia đình

Uống cà phê… mà lạ lắm

Trên fanpge cà phê Venus iCafe tại 34 Nguyễn Trãi, TP. Huế đăng tải thông báo dành doanh thu trong ba ngày 15, 16, 17/9 giúp đỡ bà con các tỉnh phía Bắc. Khách đến uống cà phê khi thanh toán sẽ chuyển khoản về số tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cú pháp “Venus iCafe ủng hộ đồng bào bị thiên tai”.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, trong hai ngày 15 và 16/9, khi chuyển từ “thanh toán” thành “ủng hộ đồng bào”, rất nhiều khách ghé quán. Một số người chia sẻ cảm xúc rằng hôm nay uống cà phê… mà lạ lắm, lòng thấy ngập tràn yêu thương.

Chị Nguyễn Tú Anh cùng gia đình nội ngoại hơn 10 người đến Venus iCafe lúc 8h30, song vì quán hết bàn trống nên chị hẹn quay lại vào buổi tối cùng ngày. May mắn hơn, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (làm việc tại Công ty Xuất khẩu lao động Việt Phát) đi sớm chọn được bàn và gọi đồ uống yêu thích. Anh kể: “Là khách thường xuyên của quán, hôm nay mình cảm phục các bạn trẻ vì nghĩa cử ủng hộ 100% doanh thu cho hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc. Mình đã kêu gọi nhiều bạn bè đến ủng hộ và lan tỏa thông tin. Ngoài đóng góp qua các kênh, mình cảm thấy vui khi cùng mọi người và quán chung tay vì người dân sau thiên tai”.

Tương tự, anh Đặng Bình Phương Nhiên, Công ty Công nghệ TECHWORLD mời đại gia đình đến quán ủng hộ. “Nơi đây không gian thoáng đãng, có chỗ cho trẻ con chơi và phục vụ rất chuyên nghiệp. Vừa được giúp đỡ đồng bào, vừa có cơ hội giáo dục con cách sống sẻ chia đùm bọc của người Việt thật là ý nghĩa. Lần đầu tiên ghé quán, nhưng tôi rất thiện cảm và sẽ ghé địa chỉ này dài dài”, anh Nhiên nói.

Bạn trẻ Lê Văn Thành, quản lý quán cà phê thông tin: “Ban đầu tụi em dự định kêu gọi bạn bè đóng góp nhu yếu phẩm, nhưng cập nhật thông tin thực tế, cả nhóm quyết định theo cách làm này. Do gần Đại Nội, phục vụ nhiều khách du lịch trong, ngoài nước, do đó, quán công bố số điện thoại để mọi người liên hệ đặt bàn khi đi theo đoàn. Hai ngày nay có cả khách quen, khách mới, nhiều người chuyển khoản tiền làm tròn số ủng hộ sau thiên tai. Dù phục vụ luôn tay song mọi người đều thấy vui vẻ, ấm lòng khi được giúp đỡ người dân miền Bắc theo cách riêng”.

Không chỉ uống và quyên góp trực tiếp, Venus iCafe thống nhất với shipper, các đơn hàng được đặt mang đi cũng khuyến khích thanh toán theo cách chuyển khoản ủng hộ. Mỗi ngày, các hóa đơn thanh toán được giữ lại theo dõi để sau ba ngày có thể công bố tổng hợp. Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, trưởng ca sẽ chuyển khoản giúp và công khai cho khách biết.

Tiếp sức cho các đoàn thiện nguyện

Không thể trực tiếp đến các tỉnh phía Bắc, một số người dân chọn cách hỗ trợ cho các đoàn cứu trợ từ miền Nam khi dừng chân tại Huế. Đó là mời bữa cơm, bữa ăn nhẹ, hỗ trợ nơi nghỉ ngơi để tiếp sức cho các anh chị, cô bác vượt hàng ngàn cây số đến với đồng bào bị thiệt hại sau thiên tai.

Bún bò Huế Mỹ Tâm nhiều ngày qua đăng tải thông tin nhờ cộng đồng kết nối, mời các đoàn đi cứu trợ dừng chân ăn bún, đồ ăn nhanh, đồ uống miễn phí. “Được bao nhiêu, giúp bấy nhiêu, vì miền Bắc thân thương”, chủ tài khoản chia sẻ.

Bằng cả tấm lòng, vợ chồng chị Trần Thị Mỹ Lành, chủ nhà hàng Phú Lành thông báo mời các đoàn cứu trợ bão lũ dừng chân ăn, nghỉ miễn phí trên hành trình ra Bắc từ ngày 15/9. Kèm theo đó là clip hướng dẫn trên facebook điểm dừng chân tại nhà hàng trên trục Quốc lộ 1A. Chủ nhà hàng Phú Lành công bố hai số điện thoại 0905665202-0779751234 để các đoàn liên lạc báo số lượng người, thời gian ghé.

Sử dụng nhà hàng trên đường Cách Mạng Tháng 8, TX. Hương Trà với hệ thống sảnh chờ, phòng ngủ rộng rãi, chị Lành cho hay mấy ngày qua, toàn bộ nhân viên, quản lý nhà hàng đã chung tay lau chùi, dọn dẹp tươm tất. Nhà hàng cũng chuẩn bị xe trung chuyển 30 chỗ, sẵn sàng đón các đoàn từ đường tránh Huế.

Chị Lành trải lòng: “Mấy ngày qua đọc báo, xem ti vi, lên facebook mà nước mắt cứ rơi vì thương người dân miền Bắc quá. Mình không thuận lợi để ra thăm, giúp đỡ trực tiếp nên chọn cách tiếp sức từ "của nhà trồng được". Mình sẽ nấu ăn theo chế độ dinh dưỡng tốt nhất, phục vụ nhiệt tình nhất để các anh chị đi cứu trợ có thêm sức khỏe ra Bắc giúp đồng bào”.

Trước đó, chủ nhà hàng Thiên Phú - Phú Cam café & Restaurant, Lê Đọp quán cũng đăng tin xin được mời cơm miễn phí đến các đoàn cứu trợ miền Bắc ngang qua Huế. Đồng thời công bố số điện thoại liên hệ: 0905933155 và đăng ký vào nhóm kết nối mời các đoàn xe cứu trợ có hành trình ngang Huế. Sau khi thông báo, anh Hoàng Phước Quý, chủ quán ăn và nhà hàng nói trên nhận được sự hưởng ứng được bạn bè xin chung tay hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ miễn phí nơi nghỉ, thậm chí lên phụ giúp việc…

Nhà hàng đã phục vụ miễn phí hai đoàn khách từ Tây Nguyên và Bà Rịa - Vũng Tàu. Chiều tối 15/9, anh Quý tiếp đón 18 người mang nhu yếu phẩm từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Bắc vào nghỉ ngơi dùng bữa đúng thời điểm Huế đang mưa giông. “Với nhu yếu phẩm thường trực nên đội ngũ lên mâm cơm gà kho sả, heo quay sốt cà, sa kê trộn tôm thịt, canh rau riêu cua… phục vụ anh chị em. Bất cứ thời gian nào trong ngày, nhà hàng vẫn tiếp đón hội nhóm tình nguyện, chỉ cần báo trước 2 tiếng để chúng tôi chuẩn bị cho chu đáo”, anh Quý khẳng định.

Những ngày này mở mạng, vào các trang đội nhóm đâu đâu cũng thấy nhiều nghĩa cử đẹp san sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề sau bão Yagi. Không còn phân biệt tuổi tác, vùng miền mà đã thành một nhà, một cộng đồng, một dân tộc. Người góp của, kẻ góp công, hiến kế… Ai có gì giúp nấy, tùy theo sức của mình. Tất cả đều đồng lòng gửi yêu thương tới vùng đất đang gánh chịu nhiều mất mát, đau thương. Nghĩa cử của người Huế khiến cộng đồng ấm lòng trên hành trình ra Bắc chia sẻ với đồng bào.

Bài, ảnh: LINH GIANG