Mơ ước của Bá Tư là một ngày nào đó sẽ được chơi bóng ở V-League. Ảnh: V.V

 

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ có tiếng SLNA, cùng lứa với Trọng Hoàng, Ngọc Anh, Quang Tình và gặt hái được vô số thành công ở tuyến trẻ: vô địch giải U19 QG ở Thành Long năm 2006, 2007, á quân U21 báo Thanh Niên năm 2007 ở Nha Trang, á quân U19 QG 2008 với vai trò đội trưởng, nhưng ở cái xứ mà nhân tài không hiếm, sự nghiệp của Bá Tư lại lận đận hơn những người đồng nghiệp đang tung hoành ở V-League.

Khi lên đội 1 SLNA, Bá Tư không thể cạnh tranh một suất trên hàng công với các ngoại binh có ưu thế về thể hình. Chuyển xuống tiền vệ trung tâm rồi sang hạng Nhì HP.HN với bản hợp đồng cho mượn, nhưng chấn thương đầu gối tái phát ở Nha Trang năm 2007 đã khiến Bá Tư chia tay đội bóng Thủ đô, rồi phải trải qua những tháng ngày lang bạt ở những đội hạng Nhì như Sara Thành Vinh, XT.Hà Tĩnh.

Năm 2010, Bá Tư bị SLNA thanh lý hợp đồng. Sau một thời gian dài chia tay bóng đá đỉnh cao vì chấn thương đầu gối dai dẳng, đầu mùa giải này, cơ duyên lại đưa đẩy Bá Tư về dải đất miền Trung khi đến thử việc tại H.Huế. Trong cảnh của khó người khôn, Bá Tư được BHL H.Huế giữ lại. Đất cố đô hiền hòa đã làm nền cho tài năng của Bá Tư phát triển, nhưng cũng không ai ngờ rằng niềm tin đó của BHL H.Huế lại được đền đáp nhanh đến thế.

Lành tính, có tố chất và tác phong chuyên nghiệp nhưng tài năng lại phát tiết muộn, hàng ngày, Bá Tư vẫn nuôi khát khao được sánh vai cùng các bạn cùng trang lứa ở V-League. Nếu vẫn duy trì được đà thăng tiến hiện tại, có thể khát vọng chính đáng đó của Bá Tư sẽ được hiện thực hóa trong tương lai gần.

Theo TTVH