Câu lạc bộ mai mối mà chúng tôi “vào” để được kết nối tìm “nửa kia”

Vào vai tìm bạn trai

Cô bạn tôi (đang độc thân) kể: Có câu lạc bộ (CLB) “Yêu thương kết nối toàn quốc” của tài khoản tên “Tìm lại hạnh phúc tuổi trung niên” em đã vào thử. Tôi cũng quyết định thử. Qua nhân viên chăm sóc khách hàng (CSKH) của CLB, tôi nhận được hình ảnh người đàn ông ngoại hình lịch lãm; nghề nghiệp kinh doanh; vợ mất. Tôi “ok”, đồng ý kết nối.

“Bên em làm về dịch vụ mai mối kết duyên, nên mỗi thành viên tham gia sẽ trích 200 nghìn đồng đóng cho quỹ, để duy trì CLB và ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học. Sau khi đóng quỹ, bên em kết nối cho anh chị nói chuyện riêng”. Đó là tin nhắn từ nhân viên CSKH của CLB. Tôi đồng ý và chuyển 200 nghìn đồng vào tài khoản có tên chủ tài khoản là “CONGTY THNH TM DV DESIGNERS CHOICE”, mà CLB đưa ra. Sau khi chuyển khoản, tôi và đối phương được CLB kết nối, nói chuyện bằng tin nhắn qua ứng dụng telegram và phải tuân thủ quy định: “Cho tìm hiểu nhau trong 15 ngày để trò chuyện, sau thời gian thử thách này, nếu hai bên muốn gặp gỡ thì CLB sẽ mở một buổi gặp mặt cho hai bên. Trong thời gian thử thách này, không được gọi điện thoại, video, không cho nhau zalo, facebook, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ nơi ở”.

Quá trình trò chuyện bằng tin nhắn, đối tượng “của tôi” thể hiện là một người đàn ông chín chắn, ấm áp, biết lo lắng vun vén cho gia đình, có trách nhiệm với những người xung quanh, với cộng đồng, xã hội. Với thái độ lời lẽ chừng mực, anh ta thể hiện trân trọng mối quan hệ mới được thiết lập, và chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng tiến xa hơn, gặp mặt đối phương ngoài đời, sau 15 ngày thử thách. Quá trình này “bạn trai” cũng hé lộ cuộc sống sung túc về vật chất, thông qua những tấm ảnh “tự sướng” tại khuôn viên nhà riêng, địa điểm kinh doanh (tôi không thể kiểm chứng vì không được có zalo, facbook của anh ta).

Trò chuyện bằng tin nhắn qua ứng dụng telegram đến ngày thứ 12, thì tôi và “bạn trai” nhận thông báo của nhân viên CSKH, rằng hệ thống “quét” được lỗi vi phạm quy định, khi “bạn trai” gửi cho tôi hình ảnh chiếc ô tô có ghi số điện thoại, nên hệ thống ngắt kết nối giữa hai người, không nhắn tin nói chuyện riêng được nữa. 

“Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, coi như mở khóa kết nối sớm, để hai người có thể cho nhau số điện thoại, zalo, facebook, gặp gỡ. Đó là tham gia chương trình 3 điều ước tình yêu” - nhân viên CSKH cho biết, đồng thời hướng dẫn từng bước để dẫn dắt tôi và “bạn trai” tham gia 3 vòng chơi. Đại loại như kiểu trò chơi trúng thưởng. Hai vòng chơi đầu, người chơi chỉ cần “lên vốn” (nộp tiền vào tài khoản CLB đưa ra) với số tiền nhỏ; nhưng đến vòng chơi cuối cùng, buộc phải lựa chọn “lên vốn” 1 trong 3 mức: 50, 60 và 80 triệu đồng. Giải thưởng có trị giá  2 – 3 chục triệu đồng hoặc 1 chuyến du lịch. Sau khi hoàn thành 3 vòng chơi thì CLB “mở khóa” để các cặp đôi tự do lựa chọn phương thức liên lạc, gặp gỡ.

“Lộ diện” dấu hiệu lừa tiền

“Bạn trai” tôi, sau vòng chơi cuối cùng lại chụp màn hình gửi vào nhóm, thể hiện tài khoản mang tên anh ta đã giao dịch với số tiền 80 triệu đồng. “Anh đã hoàn thành. Tuy không đạt giải thưởng, nhưng quan trọng là sắp được gặp em (trong đầu tôi liền nghĩ, để gặp một người chỉ nhắn tin trong 12 ngày với tổng số chưa tới 100 tin nhắn qua lại, mà sẵn sàng bỏ ra 80 triệu đồng, thì đây là điều phi thực tế). Em ráng hoàn thành nhanh để mình gọi video cho nhau ngay nhé” - “bạn trai” gửi tin nhắn thúc giục.

Trong nhóm nữ, khi một số chị bày tỏ lo lắng vì số tiền cược quá lớn, thì một chị khác liền bảo, thấy bên nhóm nam, có ông được cộng vào tài khoản những 114 triệu đồng, rồi tiếp tục rủ rê: Hay chúng mình cũng chọn mức cược 80 triệu đồng, để vừa có được bạn trai vừa được nhận tiền thưởng  nhỉ.

Lộ diện “mùi” của những “chim mồi” (bao gồm cả “bạn trai” của tôi), cùng hội cùng thuyền của nhóm với tên gọi là CLB “Yêu thương kết nối toàn quốc”, kẻ tung người hứng, dẫn dụ những “con mồi” đang cô đơn, nhẹ dạ, sập bẫy, “nướng” số tiền lớn vào chiếc bẫy, đó là anh bạn trai đẹp trai, giàu có cùng những lời yêu thương có cánh. Tôi thông báo dừng chơi vì không đủ tiền. Quản lý nhóm động viên, ráng thêm chút nữa để được gặp “bạn trai”. Tôi từ chối và rời khỏi nhóm. Lúc này, nhân viên CSKH nhắn tin riêng, liên tục hỏi khả năng của tôi có được bao nhiêu tiền, để cô ta giúp tìm cách.

Tôi “huỵch toẹt”, rằng “bạn trai” tôi chỉ là “chim mồi” và cũng cùng hội cùng thuyền với những người như cô, để lừa tiền, cô ta vẫn biện minh: Đây là thử thách của CLB, để những người tham gia, dám vượt qua rào cản tiền bạc (dám ném số  tiền lớn qua cửa sổ), vì tình yêu (!?)

Cô bạn của tôi thì bị chính “bạn trai” (do CLB giới thiệu) dẫn dụ, thúc giục nộp khoản tiền lớn, gọi là vượt qua thử thách tiền bạc, để tìm được tình yêu xứng đáng. Trước chân tướng sự việc, bạn thoát ra khỏi nhóm, thì nhân viên CSKH nhắn tin riêng, hỏi có muốn được tự do gặp gỡ với người “bạn trai” kia không. Đồng thời mặc cả, nếu muốn, phải đóng phí 5 triệu đồng.

Hiện trên mạng xã hội, đầy rẫy những CLB mai mối. Có những CLB thực sự là để giúp những người độc thân có cơ hội tìm hiểu nhau, cũng có những nhóm người có dấu hiệu lừa đảo. Thông qua thực tế đã trải nghiệm, tôi muốn nhắn gửi đến chị em phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ trung niên độc thân (tuổi trung niên sự nghiệp đã ổn định, kinh tế vững, thiếu thốn tình cảm, thường là “con mồi” mà các đối tượng lừa đảo nhắm đến), hãy tỉnh táo, lý trí, tránh bị “sập bẫy”, thực chất chỉ là cái bánh vẽ mà kẻ lừa đảo đưa ra dụ dỗ mà thôi.  

Bài, ảnh: Duy Trí